Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên - Ngày 04/09/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1. Lời Chúa: Lc 5,33-39
33 Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giê-su rằng: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” 34 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”
36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.
37 “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: ‘Rượu cũ ngon hơn’.”
2. Suy niệm:
Trước những đổi thay của cuộc sống, con người cũng cần biết thích ứng, đổi mới cách nghĩ và cách sống để không bị đóng khung trong những điều đã quen thuộc. Tuy nhiên, đổi mới không có nghĩa là chạy theo mọi cái mới, nhưng là biết nhận ra điều gì cần được thay đổi để sống tốt hơn và phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại.
Trong đời sống đức tin cũng vậy. Đức Giê-su không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở những hình thức đạo đức bên ngoài, nhưng mời gọi chúng ta để Người đổi mới từ bên trong. Chính vì thế, Người nói đến hình ảnh “rượu mới” và “bầu da mới”: “Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới.” Rượu mới là sự mới mẻ của Tin Mừng mà Đức Giê-su đem đến; còn bầu mới là một tâm hồn biết mở ra, sẵn sàng để Chúa biến đổi.
Qua hình ảnh “rượu mới – bầu mới”, Đức Giê-su cho thấy sự mới mẻ mà Người mang đến không thể được đón nhận bằng một tâm hồn vẫn khép kín trong những lối sống cũ. Ăn chay là điều tốt, vì diễn tả lòng sám hối, sự hãm mình và hy sinh. Nhưng ăn chay bên ngoài chưa đủ; điều Chúa muốn còn là “chay lòng”, là để Người chạm đến và biến đổi chính con người mình. Như lời ngôn sứ nhắc nhở: “Hãy xé lòng chứ đừng xé áo.”
Để trở thành “bầu mới”, chúng ta cần mềm mại để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, biết buông bỏ những gì không còn cần thiết, dám bước ra khỏi những lối mòn và sự an toàn của chính mình. Dám từ bỏ không phải là đánh mất, nhưng là mở lòng để Chúa làm mới và dẫn chúng ta đến một đời sống phong phú hơn trong Người.
Xin cho mỗi ngày sống của chúng ta không chỉ là sự lặp lại của những điều quen thuộc, nhưng là một hành trình được Chúa đổi mới, để đức tin thực sự trở thành sức sống, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong tình yêu thương và phục vụ.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đem đến cho con sự mới mẻ của Tin Mừng. Xin giúp con nhận ra những “mảnh vải cũ” vẫn còn nơi mình: những thói quen, sự cố chấp và cái tôi vẫn âm thầm len vào cuộc sống, để con biết khiêm tốn mở lòng trước sự biến đổi của Chúa.
Xin cho con trở nên một “bầu da mới”, biết đón nhận “rượu mới” Chúa trao ban. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con, đổi mới cách con nghĩ, cách con sống và cách con yêu thương, để con biết bước ra khỏi những lối mòn và sống theo tinh thần Tin Mừng.
Xin giữ con luôn gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, để con biết sống đơn sơ mà chân thành, bình dị mà thánh thiện, và mỗi ngày được ở lại trong Chúa. Amen.
4. Quyết tâm:
Đem tinh thần của Chúa vào những hoạt động thường ngày.


