logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên - Ngày 11/9/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.            Lời Chúa: Lc 6,39-42

39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”

2.            Suy niệm:

Trong cuộc sống, chúng ta dễ nhận ra lỗi lầm và giới hạn của người khác, nhưng lại khó nhìn thấy những thiếu sót nơi chính mình. Có khi chúng ta góp ý cho người khác rất rõ ràng, thậm chí nghĩ mình đang giúp họ tốt hơn, nhưng lại không nhận ra những điều tương tự nơi bản thân. Đức Giê-su gọi đó là tình trạng “mù mà lại dắt mù”: chưa thấy rõ chính mình mà đã muốn hướng dẫn người khác.

Chúa mời gọi chúng ta bước đi trong ánh sáng, để nhận ra chính mình dưới ánh sáng của Chúa và ơn Thánh Thần: biết những giới hạn, điểm mạnh, điểm yếu, những sai sót cần sửa đổi. “Thấy cái xà trong mắt mình” không phải là tự kết án bản thân, nhưng là khiêm tốn nhìn nhận sự thật về mình và để Chúa chữa lành, biến đổi. Biết mình vốn đã khó; nhận ra những thiếu sót của mình lại càng khó hơn; còn can đảm sửa đổi lại là một hành trình cần nhiều ân sủng.

Chỉ nơi Chúa, chúng ta mới có ánh sáng và sự khôn ngoan để nhận biết chính mình. Khi nhìn lên Chúa, chúng ta biết mình là ai; khi bước theo Chúa, chúng ta biết con đường phải đi. Chúa chính là Thầy, là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Thánh Phaolô là một mẫu gương về sự khiêm tốn ấy. Dù được trao sứ mạng hướng dẫn và rao giảng Tin Mừng, ngài vẫn không quên thân phận yếu đuối của mình: “Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót.” Ngài ý thức rằng tất cả những gì mình có và mình làm đều phát xuất từ ân sủng. Chính vì khiêm tốn nhận biết mình và không ngừng để Chúa biến đổi, thánh Phaolô trở nên người hướng dẫn đáng tin cậy cho tha nhân.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình: Tôi có dễ nhận ra lỗi của người khác hơn lỗi của mình không? Tôi có vội phê bình, góp ý khi chưa thật sự nhìn lại bản thân không? Xin Chúa giúp chúng ta biết lấy “cái xà” ra khỏi mắt mình trước, để có một cái nhìn trong sáng và cảm thông hơn đối với anh chị em. Khi biết mình cũng là người yếu đuối và luôn cần lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ biết đón nhận và giúp nhau bằng sự khiêm tốn, bao dung và yêu thương.

3.            Cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của lòng người, “nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,10). Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn con, để con nhận biết chính mình, thấy được những lỗi lầm và khiếm khuyết nơi bản thân. Xin cho con biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, khiêm tốn đón nhận ơn Thánh Thần biến đổi, để con biết sống với người khác bằng một trái tim bao dung và quảng đại hơn.

4.            Quyết tâm: 

Trước khi nhận xét hay góp ý cho người khác, khiêm tốn nhìn lại chính mình.

Bài viết liên quan

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên - Ngày 11/9/2026 | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres