logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên - Ngày 18/9/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.            Lời chúa: Lc 8,1-3

1 Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

2.            Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giêsu không đi một mình. Người rảo qua các thành phố, làng mạc để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người có Nhóm Mười Hai và những người phụ nữ đã được Người chữa lành. Họ không phải là những con người hoàn hảo. Họ từng mang những thương tích, giới hạn và những câu chuyện riêng. Nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời họ. Được Chúa chữa lành, họ không quay về sống cho riêng mình, nhưng bước theo Người và cộng tác vào sứ mạng của Người.

Thánh Luca không che giấu quá khứ của những người phụ nữ ấy. Điều đó cho chúng ta thấy rằng ân sủng không bắt đầu từ sự hoàn hảo của con người, nhưng từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta cũng có những vết thương đã quen mang theo, những yếu đuối âm thầm che giấu, những điều trong quá khứ khiến mình sợ hãi, mặc cảm hay khép kín. Chúa Giêsu không kết án, nhưng mời gọi chúng ta mở lòng để Người bước vào và chữa lành. Khi được Người chạm đến và biến đổi, chúng ta cũng được mời gọi đứng lên, bước theo và trở nên những người cộng tác vào sứ mạng của Người.

 “Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.”

Họ trao cho Chúa những gì họ có, không phải những gì thật lớn lao, nhưng chính những gì thuộc về họ. Đây cũng là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta hôm nay: Tôi đang có gì để trao cho Chúa? Thời gian, khả năng, sức khỏe, tri thức, một đôi tay phục vụ, một trái tim biết lắng nghe, một nụ cười, sự kiên nhẫn hay đơn giản là một đời sống trung thành trong những việc nhỏ bé mỗi ngày?

Có lẽ Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu, nhưng mời gọi chúng ta có sẵn sàng trao cho Người điều mình đang có hay không. Bởi khi biết đón nhận ân sủng và quảng đại trao ban, cuộc đời chúng ta cũng trở thành một cách loan báo Tin Mừng.

3.            Cầu nguyện:

Lạy Đức Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã bước vào cuộc đời con, không phải khi con hoàn hảo, nhưng ngay giữa những yếu đuối và thương tích của con. Xin Chúa chữa lành những sợ hãi, mặc cảm, ích kỷ và khép kín đang ngăn cản con sống trọn vẹn cho Chúa.

Xin cho con, như những người phụ nữ trong Tin Mừng, biết đứng lên bước theo Chúa và quảng đại trao dâng những gì con có để phục vụ Chúa và tha nhân. Xin biến những thương tích của con thành nơi phát sinh lòng thương xót, những giới hạn của con thành cơ hội để con tín thác, và cuộc đời con thành phương tiện loan báo Tin Mừng. Amen.

4.            Quyết tâm: 

Quảng đại trao cho Chúa một điều tôi đang có: một chút thời gian, một việc phục vụ, một lời động viên hay một cử chỉ yêu thương dành cho người bên cạnh.

 

Bài viết liên quan