Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên - Các Thiên Thần Hộ Thủ - Ngày 2.10.2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Mt 18,1-5.10
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” 2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4 “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. 5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
2. Suy niệm:
Thánh sử Mát-thêu mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay bằng câu hỏi của các môn đệ: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Thay vì trả lời trực tiếp, Đức Giê-su gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và dùng hình ảnh ấy để mở ra một cách nhìn hoàn toàn khác về sự lớn nhất. Trong khi các môn đệ còn nghĩ đến địa vị và chỗ đứng, Đức Giê-su lại đưa các ông trở về với sự nhỏ bé, tự hạ và khiêm nhường.
Trong những ngày qua, các môn đệ đã chứng kiến biết bao quyền năng của Đức Giê-su: Người hóa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật và làm nhiều điều kỳ diệu trước mắt dân chúng. Các ông cũng nhận thấy Thầy mình được dân chúng ngưỡng mộ và kính phục. Thế nhưng, giữa những điều lớn lao ấy, các ông vẫn mang trong lòng một mối bận tâm rất con người: ai sẽ là người lớn nhất, ai sẽ có vị trí cao nhất trong Nước Trời?
Qua câu hỏi ấy, Chúa Giê-su dạy các môn đệ một bài học về sự hoán cải: “Nên như trẻ nhỏ.” Trở nên như trẻ nhỏ không có nghĩa là sống ngây ngô, nhưng là biết khiêm nhường, đơn sơ và tín thác vào Thiên Chúa. Trẻ nhỏ không dựa vào địa vị hay quyền lực, nhưng sống trong sự đơn sơ và tin tưởng. Trong Nước Trời, người lớn nhất là người biết trở nên nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, nhận ra sự bất toàn của mình và luôn cậy trông nơi Người. Đó cũng là thái độ Chúa mời gọi mỗi người chúng ta.
Vì thế, trở nên nhỏ bé trước mặt Chúa không làm chúng ta thấp kém đi, nhưng giúp chúng ta biết sống khiêm nhường và trân trọng những người bé nhỏ. “Các Thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy.” Bởi đó, Chúa Giê-su khẳng định: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Trước mặt Thiên Chúa, không ai bị lãng quên hay coi thường; nơi những người bé nhỏ và yếu thế, Chúa mời gọi chúng ta biết nhận ra phẩm giá của họ và đón nhận chính Người.
3. Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi trái tim chúng con nên đơn sơ và khiêm nhường như trẻ thơ, biết lắng nghe, cậy trông và sống quảng đại với mọi người.
Xin cho chúng con có một cái nhìn mới đối với những người bé nhỏ, yếu thế và ít được quan tâm. Xin dạy chúng con biết trân trọng, đón nhận và nâng đỡ họ, vì mỗi người đều có một phẩm giá cao quý trước mặt Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa nơi những người bé nhỏ mà chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
4. Quyết tâm: Tôi tập sống nhỏ bé trước mặt Chúa, khiêm nhường với mọi người và không bao giờ khinh thường một ai.


