Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên - Ngày 26/8/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Tin Mừng: Mt 23,27-32
27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác !
29 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả ! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30 Các người nói : “Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.” 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi !”
2. Suy niệm
Điều Chúa Giê-su lo ngại nhất không phải là những yếu đuối của con người, nhưng là một đời sống chỉ đẹp ở bề ngoài mà thiếu sự chân thật trong tâm hồn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người dùng hình ảnh “mồ mả tô vôi” để quở trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Bên ngoài, họ có vẻ đạo đức và công chính; nhưng bên trong lại đầy giả hình và gian ác. Điều đáng sợ không phải là vẻ đẹp bên ngoài, nhưng là sự chết thiêng liêng bị che giấu dưới lớp vỏ đạo đức.
Lời khiển trách ấy không chỉ dành cho người Do Thái xưa, nhưng còn là lời cảnh tỉnh cho mỗi người tín hữu hôm nay. Nhiều khi, chúng ta quá bận tâm giữ gìn một “vỏ bọc” hoàn hảo trước mắt người đời: siêng năng đi lễ, tích cực tham gia các sinh hoạt đạo đức, năng nổ trong những việc bác ái, vì để được người khác thấy; nhưng trong lòng lại còn đầy ghen tị, xét đoán, kiêu ngạo và thiếu bao dung. Khi đời sống đạo chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, tâm hồn dễ trở nên như ngôi mộ được tô vẽ đẹp đẽ nhưng thiếu sức sống của tình yêu Thiên Chúa.
Trái lại, bài đọc một giới thiệu Thánh Phao-lô như mẫu gương của một đời sống chân thành. Ngài rao giảng Tin Mừng không vì danh lợi hay vụ lợi cá nhân, nhưng trao hiến cả cuộc đời cho đoàn chiên. Chính tình yêu vô vị lợi ấy cho thấy một tâm hồn được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn và lấp đầy, khác hẳn với lối sống giả tạo mà Chúa Giê-su lên án.
Thiên Chúa không nhìn dáng vẻ bên ngoài, nhưng thấu suốt tận đáy lòng con người. Điều Người mong đợi không phải là vẻ đạo đức bề ngoài, nhưng là một tâm hồn chân thành, biết để Ngài thanh luyện và đổi mới mỗi ngày. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người can đảm nhìn sâu vào lòng mình, nhận ra và dọn dẹp những "ô uế" của ích kỷ, kiêu ngạo, giả hình và xét đoán, để tâm hồn trở thành đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự trị.
3. Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thương xót và tha thứ cho những ích kỷ, giả tạo còn ẩn sâu trong lòng con. Xin thanh luyện và biến đổi tâm hồn con nên trong sạch. Xin ban cho con lòng can đảm để cởi bỏ vỏ bọc giả tạo bên ngoài, biết sống bằng một tình yêu chân thật; biết yêu thương, tha thứ và phục vụ tha nhân với cả tấm lòng, để cuộc đời con luôn tỏa lan hương thơm của Tin Mừng. Amen.
4. Quyết tâm
Hôm nay, con quyết không xét đoán người khác và âm thầm làm một việc bác ái vì lòng yêu mến Chúa.


