logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIII Thường Niên - Ngày 09/09/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.            Lời Chúa: Lc 6, 20-26

20 Khi ấy, Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. 25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. 26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

1.            Suy niệm:

Hạnh phúc là điều con người luôn kiếm tìm. Thế nhưng, chúng ta dễ lầm tưởng rằng càng có nhiều tiền của, quyền bính hay danh vọng thì càng hạnh phúc. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại cho chúng ta một cái nhìn khác: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó… những kẻ đang đói… đang khóc… và bị bách hại.” Những lời ấy chỉ có thể được hiểu trọn vẹn khi nhìn vào chính cuộc đời Người, bởi các Mối Phúc chính là những giá trị Người đã sống.

Ai nghèo khó hơn Đức Giêsu? Người sinh ra trong cảnh đơn nghèo, lớn lên trong gia đình lao động, đi rao giảng trong cảnh không có nơi tựa đầu và cuối cùng chết trần trụi trên thập giá. Người cũng đã đi qua những đau khổ của phận người: khóc trước mồ Lazarô, đau buồn trước sự cứng lòng của con người, khóc thương thành Giêrusalem và đau khổ trong Vườn Dầu. Người còn chịu biết bao chống đối, bách hại và cuối cùng bị kết án bất công. Chính trong tất cả những điều ấy, Người vẫn một lòng tín thác nơi Chúa Cha và trung thành với sứ mạng được trao phó.

Vì thế, khi nói: “Phúc cho những kẻ nghèo khó”, Đức Giêsu không cổ võ một thế giới nghèo đói hay đau khổ, nhưng muốn nhắc chúng ta về bậc thang giá trị đích thực của cuộc sống. Của cải vật chất là phương tiện chứ không phải cùng đích. Điều quan trọng là chúng ta không để tiền của, sự no đủ, danh vọng hay lời ca tụng của người đời trở thành chỗ dựa của mình. Trái lại, biết đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, sống yêu thương, quảng đại và liên đới với tha nhân.

Những lời “khốn cho các ngươi” vì thế trở thành lời cảnh tỉnh: đừng để những gì thuộc về đời này làm chúng ta đánh mất Nước Thiên Chúa và niềm hạnh phúc đích thực.

Được Lời Chúa soi sáng, chúng ta được mời gọi nhìn lại điều gì đang thực sự làm nên hạnh phúc của mình. Giữa những vất vả của cuộc sống và những lo toan của chén cơm manh áo, xin cho chúng ta biết tìm kiếm Nước Chúa, đặt Người làm nền tảng và cùng đích đời mình. Khi đó, chúng ta sẽ có được niềm hạnh phúc đích thực, vì biết mình sống để làm gì và đang đi về đâu.

2.            Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã sống trọn vẹn tinh thần nghèo khó qua một cuộc đời hoàn toàn phó thác nơi Chúa Cha. Xin cho chúng con biết lấy Chúa làm nền tảng và cùng đích của cuộc đời, không để của cải trần gian chi phối tâm hồn, nhưng luôn biết sống yêu thương, quảng đại và tín thác nơi Chúa. Xin cho chúng con biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu và luôn đặt niềm tin cậy nơi Chúa.

3.            Quyết Tâm:

Quyết tâm sống đơn sơ, đặt Chúa và Nước Trời trên mọi giá trị trần gian.

Bài viết liên quan