Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên – Ngày 16/09/ 2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời Chúa: Lc 7,31-38
31 “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai ? 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.”
33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám. 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.35 Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”
2. Suy niệm
Đức Giêsu dùng hình ảnh những đứa trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau chơi để giúp người nghe nhận ra một điều rất gần gũi. Một trò chơi chỉ có thể đem lại niềm vui khi những người tham dự biết đáp lại nhau cách thích hợp: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” Khi không có sự đáp lại, cuộc chơi trở nên rời rạc, nhạt nhẽo và mất đi ý nghĩa.
Qua hình ảnh ấy, Đức Giêsu muốn nói đến thái độ của “thế hệ này” trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả đến với một lối sống khắc khổ, họ lại bảo: “Ông ta bị quỷ ám.” Đức Giêsu đến gần gũi với mọi người, ăn uống với những người bị coi là tội lỗi, họ lại nói: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Dù Thiên Chúa ngỏ lời với họ bằng cách nào, họ vẫn tìm được lý do để từ chối.
Vấn đề không nằm ở Gioan hay ở Đức Giêsu, nhưng nằm nơi lòng người đã khép kín và cái nhìn đầy định kiến. Khi đã đóng khung người khác theo suy nghĩ của mình, con người dễ phê phán hơn là lắng nghe, dễ tìm lý do để từ chối hơn là mở lòng đón nhận. Vì thế, họ không nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa đang được gửi đến cho mình qua những cách thế rất khác nhau.
Lời Chúa cũng mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại chính mình. Tôi có thực sự mở lòng trước những điều Chúa muốn nơi tôi, hay chỉ muốn Chúa hành động theo cách tôi nghĩ là đúng? Có khi Chúa dùng một lời góp ý, một biến cố, một người tôi không dễ đón nhận, hay một hoàn cảnh không như ý để mời gọi tôi thay đổi. Nếu lòng tôi khép kín và đầy định kiến, tôi có thể dễ dàng phê phán, chống lại, thay vì lắng nghe và nhận ra điều Chúa muốn.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng người khôn ngoan không phải là người luôn cho rằng mình đúng, nhưng là người biết lắng nghe, biết phân định và biết đáp lại cách thích hợp trước những lời mời gọi của Chúa. Thế nhưng, nhiều khi lòng con vẫn còn khép kín, còn giữ những định kiến, chưa biết mở lòng để đón nhận và đáp lại những gì Chúa muốn nơi con.
Xin mở rộng tâm hồn con, để qua những người con gặp gỡ và những biến cố của cuộc sống, con biết khiêm tốn đón nhận, nhận ra tiếng Chúa và đáp lại theo thánh ý Ngài. Xin cho con luôn khao khát tìm kiếm ý Chúa và biết thưa với Ngài bằng cả cuộc sống: “Lạy Chúa, con đây, con xin làm theo ý Chúa.”
4. Quyết tâm: Mỗi ngày, biết lắng nghe, phân định và làm theo điều đẹp ý Chúa, thay vì chỉ làm theo ý riêng.


-4.jpg)