Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên - Ngày 23/09/2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
1. Lời chúa: Lc 9, 1-6
1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
2. Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai lên đường loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Trước khi lên đường, Người không chỉ trao cho các ông quyền năng và sứ mạng, mà còn dạy các ông phải ra đi với một tâm hồn thanh thoát và tự do: không gậy, không bao bị, không lương thực, không tiền bạc, cũng không có hai áo. Người muốn các môn đệ đặt niềm tin nơi Thiên Chúa hơn là nơi những bảo đảm của bản thân.
Vì thế, người loan báo Tin Mừng cần biết sống thanh thoát để nhẹ nhàng lên đường. Có những thứ người môn đệ không mang trong chiếc ba lô, nhưng lại mang nặng trong lòng: sự tự ái, nhu cầu được công nhận, lòng ham muốn tiện nghi, danh dự, quyền lợi, những thành công cá nhân hay những kế hoạch riêng. Khi bị trói buộc vào những điều ấy, người môn đệ còn tự do để phục vụ.
Thanh thoát không có nghĩa là sống thiếu trách nhiệm hay coi thường những điều cần thiết. Thanh thoát là không để những gì mình có chiếm lấy trái tim mình: có tiền nhưng không để tiền làm chủ; có khả năng nhưng không tự phụ; được người khác yêu quý nhưng không lệ thuộc vào lời khen; gặp thất bại nhưng không nản lòng. Khi ấy, người môn đệ có thể bình an đón nhận mọi hoàn cảnh và tiếp tục lên đường.
Đặc biệt, Chúa Giê-su còn dạy các môn đệ biết tự do trước sự đón nhận hay từ chối của người khác. Nếu được đón tiếp, các ông ở lại; nếu không được đón tiếp, các ông ra đi. Người môn đệ không cố níu kéo sự công nhận, cũng không để thất bại làm mình chùn bước. Thành công hay thất bại không phải là thước đo giá trị của sứ mạng; điều quan trọng là trung thành với điều Chúa trao phó.
Hôm nay, Chúa cũng sai mỗi người chúng ta lên đường. Muốn bước đi nhẹ nhàng, chúng ta cần nhận ra mình đang mang theo những gì trong lòng và can đảm buông bỏ những điều đang làm mình mất tự do. Khi biết đặt Chúa làm chỗ dựa, chúng ta sẽ không quá bận tâm mình được gì, được ai đón nhận hay công việc có thành công hay không, nhưng chỉ mong làm điều đẹp lòng Chúa.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa gọi con và sai con lên đường loan báo Tin Mừng. Nhưng nhiều khi con vẫn mang theo quá nhiều gánh nặng: lo lắng, tự ái, nhu cầu được công nhận, những tiện nghi và những điều con vẫn còn bám víu.
Xin giúp con biết sống thanh thoát hơn mỗi ngày. Xin cho con biết buông bỏ những gì làm con nặng lòng, để được tự do yêu thương và phục vụ. Xin cho con biết tìm kiếm Chúa thay vì tìm kiếm chính mình, tìm vinh quang của Chúa thay vì vinh quang của bản thân.
Dù được đón nhận hay bị từ chối, thành công hay thất bại, xin cho con luôn giữ được tâm hồn bình an và trung thành với sứ mạng Chúa trao. Amen.
4. Quyết tâm:
Từ bỏ một điều đang làm tôi bám víu, để sống thanh thoát và quảng đại hơn trong việc phục vụ.


