Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXVII Thương Niên - Đức Mẹ Mân Côi – Ngày 07.10.2026
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
Lời Chúa: Lc 1, 26-38
26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”
35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
1. Suy niệm:
Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria được hình thành dần dần trong lịch sử Giáo Hội. Đây là lời kinh được biết bao vị thánh yêu thích và được Huấn quyền không ngừng khuyến khích. Kinh Mân Côi cũng có mối tương hợp sâu sắc với Phụng vụ, bởi cả hai đều được nuôi dưỡng bởi Thánh Kinh và cùng hướng về mầu nhiệm Chúa Kitô.
Các mầu nhiệm Mân Côi đưa chúng ta đi qua những biến cố chính yếu trong cuộc đời Đức Giêsu: Năm Sự Vui gợi nhớ mầu nhiệm Nhập Thể và những năm tháng đầu đời của Người; Năm Sự Sáng giúp chúng ta chiêm ngắm Người trong đời sống công khai và sứ vụ loan báo Tin Mừng; Năm Sự Thương đưa chúng ta vào cuộc Khổ nạn và cái chết của Người; Năm Sự Mừng hướng tâm hồn đến mầu nhiệm Phục Sinh và vinh quang của Người. Vì thế, khi lần hạt với tâm tình suy niệm, chúng ta được đến gần hơn với các mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô và chuẩn bị tâm hồn tham dự Phụng vụ cách ý thức, sốt sắng hơn.
Qua Kinh Mân Côi, chúng ta học với Đức Maria để Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Các mầu nhiệm của Đức Kitô, theo một nghĩa nào đó, cũng là những mầu nhiệm của Mẹ Maria, bởi Mẹ đã sống với Người, cùng với Người và cho Người. Đặc biệt tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã hướng mọi người về Đức Giêsu bằng lời nhắn nhủ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Lời ấy cũng là lời Mẹ nhắn nhủ mỗi người chúng ta: hãy lắng nghe Chúa, tin tưởng vào Người và đem lời Người ra thực hành.
Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta không dừng lại nơi những lời kinh, nhưng cùng với Mẹ chiêm ngắm dung nhan Đức Kitô, để Người đi vào cuộc sống và biến đổi tâm hồn chúng ta. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng mời gọi những người sống đời thánh hiến hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng, tái khám phá Kinh Mân Côi dưới ánh sáng của Kinh Thánh, trong sự hài hòa với Phụng vụ và trong đời sống hằng ngày.
2. Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường và biết lắng nghe như Mẹ, biết vâng nghe lời Mẹ nhắn nhủ siêng năng lần hạt Mân Côi. Để qua chuỗi Mân Côi, chúng con cùng với Mẹ kết hiệp mật thiết hơn với Đức Giêsu Kitô, Con Mẹ. Chúng con luôn sẵn sàng cưu mang Chúa Giêsu, trong tâm hồn, trong từng công việc bổn phận hàng ngày, trong lời nói, trong mối tương quan với tha nhân để chúng con thực sự là người đem Chúa đến với con người và thế giới hôm nay.
3. Quyết tâm:
Lần hạt Mân Côi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và công cuộc loan báo Tin Mừng.


