logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên- Ngày 14.10.2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.            Lời chúa: Lc 11, 42-46

42Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

45Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” 46Đức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

2.            Suy niệm

Có lúc chúng ta có cảm giác Chúa Giêsu rất giận dữ. Nhưng đằng sau những lời nghiêm khắc khiển trách ấy lại là một tình thương lớn lao. Chúa không muốn con người cứ mãi ở trong sai lầm, nhưng muốn đánh động mạnh mẽ để họ nhận ra và sửa đổi.

Đứng trước những sai trái của các Kinh sư và Pharisêu, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc lên tiếng: “Khốn cho các người!” Người không trách họ vì đã chu toàn lề luật, nhưng vì họ quá chú trọng đến những điều bên ngoài mà xao lãng điều quan trọng hơn là lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Họ tỉ mỉ trong những việc nhỏ, nhưng lại để điều cốt yếu của đời sống đức tin bị lãng quên. Những lời “Khốn cho” ấy là một lời cảnh tỉnh, giúp họ nhận ra sự lệch lạc trong đời sống và trở về với điều Thiên Chúa muốn.

Chúa còn khiển trách họ về thói háo danh, được biểu lộ qua việc thích ngồi ghế đầu trong Hội Đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Họ khao khát được người khác tôn trọng và đề cao trước mặt mọi người, để rồi quá chú trọng đến cái nhìn của người đời mà quên rằng điều quan trọng là được Thiên Chúa nhìn đến và yêu thương. Họ sống ngược lại với tinh thần nhỏ bé, khiêm tốn của Chúa Giêsu, Đấng đã tự hạ mình, đến gần và phục vụ con người.

Đức Giêsu dùng những hình ảnh rất mạnh để vạch rõ bộ mặt đạo đức giả của họ: “mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” Bề ngoài có vẻ đạo đức, nhưng bên trong lại không ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa. Họ quan tâm đến những biểu hiện bên ngoài, nhưng tâm hồn lại chất chứa những tính toán, mưu mô, tìm cách bắt bẻ và loại trừ Chúa Giêsu.

Không những thế, họ còn chất gánh nặng lên người khác, đặt ra nhiều điều khắt khe buộc người khác phải giữ, còn bản thân mình thì một ngón tay cũng không động vào. Họ đòi hỏi nơi người khác những điều mà chính mình lại không muốn sống.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thành thật nhìn lại chính mình: chúng ta có đang đi vào vết xe đổ đó không? Chúng ta đang rơi vào cám dỗ nào? Những tật xấu nào đang âm thầm ăn sâu vào con người chúng ta, thể hiện trong cung cách sống và ứng xử mỗi ngày? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra những gì còn chưa đẹp lòng Người và can đảm sửa đổi, để đời sống bên ngoài thực sự phản ánh một tâm hồn thuộc trọn về Người.

3.            Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Chúa Thánh Thần cho chúng con. Xin Ngài soi sáng tâm hồn chúng con, giúp chúng con nhận ra những đam mê, dục vọng, ích kỷ và những điều đang làm chúng con xa Chúa. Xin thanh tẩy và đổi mới tâm hồn chúng con, cho chúng con biết đặt điều chính yếu lên trên những điều phụ thuộc, biết sống yêu thương, công bằng và khiêm tốn, để đời sống chúng con ngày càng trở nên trong sạch và xứng đáng là đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

4.            Quyết tâm

Mỗi ngày dành ít phút hồi tâm, thành thật nhìn lại đời sống của mình trước mặt Chúa.

Bài viết liên quan