logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Suy Niệm Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên - Ngày 5/8/2026

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

1.           Lời Chúa: Mt 15, 21–28

21Khi Đức Giê-su đi về miền Tia và Xi-đôn, 22thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”. 23Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!”. 24Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi”. 25Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”. 26Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. 27Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. 28Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

2.           Suy niệm:

Danh tiếng và lòng từ bi của Ngài đã cuốn hút mọi người đau khổ tìm đến. Phúc Âm hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người đàn bà xứ Canaan.

Nhìn thấy Chúa như gặp được vị cứu tinh, bà vội kêu lên: “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi! Con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Con bà bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng bà lại xin Chúa rủ lòng thương mình. Điều đó cho thấy tình yêu sâu thẳm của người mẹ: nỗi đau của bà còn lớn hơn nỗi đau của con. Chính vì thế, bà vượt qua thái độ lạnh nhạt của các môn đệ: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi!” và vẫn kiên trì cầu xin.

Thật khó hiểu hơn nữa là lời từ chối của Chúa Giêsu: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bị chối từ đến tận cùng, bà vẫn không nản lòng. Làm chó con cũng được, miễn là con bà được chữa lành: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống!” Một lần nữa, sự khiêm tốn thẳm sâu và đức tin sắt đá ấy đã lay động trái tim đầy thương xót của Chúa. “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”

Đây là một trong số rất ít lần Đức Giêsu khen ai có “lòng tin mạnh”. Điều đáng chú ý là người được khen lại không phải người Do Thái, mà là một phụ nữ dân ngoại.

Đôi khi chúng ta cũng có cảm giác Chúa im lặng hoặc như đang từ chối lời cầu xin của mình. Nhưng sự thinh lặng hay lời đáp tưởng như cứng rắn ấy không phải để đẩy chúng ta ra xa, mà để thanh luyện và làm cho đức tin trưởng thành hơn. Sau cùng, Chúa vẫn luôn bày tỏ lòng thương xót cho những ai kiên trì tín thác nơi Người.

Thời nào cũng đầy dẫy những người đau khổ, kém may mắn, cần một chỗ dựa, một trái tim cảm thông và một lời chuyển cầu. Người môn đệ của Chúa không được lấy lề luật hay thành kiến làm lý do để vô cảm, nhưng phải biết mang lấy lòng thương xót của Chúa, quảng đại nâng đỡ anh em và đem họ đến gần Người.

Hình ảnh cha Trương Bửu Diệp nhắc chúng ta rằng: một trái tim biết yêu thương và sống cho người khác luôn có sức quy tụ, nâng đỡ và khơi lên niềm hy vọng. Người môn đệ Chúa hôm nay cũng được mời gọi trở thành một trái tim như thế.

3.           Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không ngần ngại ca ngợi người phụ nữ Canaan: “Lòng tin của bà mạnh thật!” Chính lòng tin khiêm nhường và bền bỉ ấy đã chạm đến trái tim đầy trắc ẩn của Chúa.

Xin ban cho chúng con một trái tim biết cảm thông trước nỗi đau của anh em và một đức tin kiên vững để luôn xác tín rằng: đối với Chúa, không có gì là không thể đối với người biết tin cậy vào tình thương và quyền năng của Người. Amen.

4.           Quyết tâm: Tôi sẽ mở lòng cảm thông và giúp đỡ một người đang cần đến mình.

Bài viết liên quan