logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Tin Tỉnh Dòng

17 Tân Thỉnh Sinh Gia Nhập Thỉnh Viện Stella Maris

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

17 Tân Thỉnh Sinh Gia Nhập Thỉnh Viện Stella Maris

Hôm nay là một ngày thật vui đối với Tỉnh dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, khi 17 em Chuẩn sinh chính thức bước vào giai đoạn Thỉnh sinh và bắt đầu ba năm huấn luyện tại Stella Maris.

Nhìn các em trong ngày khởi đầu này, chị em trong Tỉnh dòng không khỏi xúc động và biết ơn. Mỗi ơn gọi hiện diện giữa Hội dòng luôn là một món quà Chúa trao ban. Giữa bao chọn lựa và hướng đi của người trẻ hôm nay, vẫn có những tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa, quảng đại dành tuổi xuân của mình để tìm hiểu và đáp lại lời mời gọi dâng hiến. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để chúng ta dâng lời tạ ơn.

Tỉnh dòng cũng muốn nói lời cảm ơn với 17 em vì sự can đảm và lòng quảng đại của các em. Quyết định bước vào đời sống tu trì không phải là một quyết định được thực hiện trong một ngày, càng không có nghĩa là từ đây mọi sự đã rõ ràng. Phía trước vẫn còn một chặng đường để cầu nguyện, học hỏi, tập sống và phân định. Nhưng điều đáng quý là các em đã dám bắt đầu.

Giai đoạn Thỉnh sinh sẽ là khoảng thời gian để các em có cơ hội ở lại với Chúa nhiều hơn, hiểu chính mình hơn và từng bước làm quen sâu xa với đời sống của Hội dòng.

Các em sẽ học cầu nguyện, tham dự các Bí tích và vun đắp mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu. Qua những sinh hoạt rất bình thường mỗi ngày, các em cũng sẽ tập bỏ bớt cái tôi, học sự khiêm tốn, vâng phục, tinh thần trách nhiệm và đời sống chung với chị em.

Đây cũng là thời gian các em tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử, linh đạo, đặc sủng và sứ mạng của Hội dòng chị em thánh Phaolô thành Chartres; học cách làm việc với tinh thần đơn sơ, chăm chỉ và quảng đại theo gương Thánh Phaolô, vị Quan thầy của Hội dòng.

Đời sống cộng đoàn chắc chắn sẽ có những niềm vui rất đẹp, nhưng cũng sẽ có những lúc phải tập thích nghi, nhường nhịn và đón nhận nhau. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, các em sẽ dần nhận ra Chúa đang huấn luyện mình và giúp mình trưởng thành.

Ba năm Thỉnh sinh không nhằm đưa các em đến một câu trả lời vội vàng, nhưng là thời gian để mỗi em bình tâm phân định xem Chúa thật sự muốn gì nơi cuộc đời mình. Nếu ơn gọi ấy đến từ Chúa, xin Người giúp các em ngày càng xác tín hơn. Nếu có những khó khăn, chao đảo hay những lúc tưởng như không thể bước tiếp, xin các em luôn nhớ lại điều gì đã khiến mình lên đường từ những ngày đầu tiên. Xin Chúa gìn giữ nơi các em một tâm hồn đơn sơ, lòng yêu mến chân thành và sự bền bỉ cần thiết để đi qua từng ngày của đời huấn luyện.

Từ hôm nay, mái nhà Stella Maris có thêm 17 thành viên mới, thêm những tiếng cười, những bước chân và cả những ước mơ đang dần được Chúa uốn nắn.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho khởi đầu này.
Xin Người đồng hành với từng em trong những ngày vui cũng như những lúc khó khăn, để mỗi ngày các em hiểu Chúa hơn, hiểu mình hơn và tự do hơn trong lời đáp trả.

Sr. Marie Trần Huệ, SPC


Bài viết liên quan