Giao Lưu Gặp Gỡ Và Cùng Mẹ Lên Đường
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng
-2.jpg)
Chiều ngày 08/9/2026, trong niềm vui mừng lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, tại khuôn viên Tập viện Stella Maris đã diễn ra ngày giao lưu với chủ đề “Khám phá đời sống thánh hiến qua mẫu gương Đức Maria”, quy tụ các Soeurs đồng hành cùng các em Tập Sinh, Thỉnh Sinh, Chuẩn Sinh và Thanh Tuyển.
Ngay từ những phút đầu gặp gỡ, bầu khí đã trở nên thật vui tươi và gần gũi với những vũ điệu khởi động và các trò chơi kết nối. Đặc biệt, trò chơi “Chuỗi xích Maria” đã giúp chị em nhanh chóng làm quen, xóa đi khoảng cách giữa các giai đoạn huấn luyện và cùng hòa chung trong một bầu khí đầy tiếng cười. Tiếp đó, qua trò chơi “Mẹ Maria đi thăm viếng”, các em được chia thành những nhóm ngẫu nhiên, quy tụ thành viên từ nhiều khối khác nhau. Mỗi nhóm cùng chọn tổ trưởng, đặt tên và câu slogan gắn với những nhân đức của Đức Mẹ như Vâng phục, Khiêm nhường, Phục vụ, Thuần khiết...
Niềm vui tiếp tục được nối dài trong phần thi tìm hiểu về Đức Mẹ với những câu hỏi xoay quanh Kinh Thánh, Tín điều và Phụng vụ. Đây không chỉ là một phần thi đua vui nhộn, nhưng còn là dịp để các em cùng nhau ôn lại và hiểu thêm về người Mẹ mà mỗi người đang học cách bước theo trong hành trình dâng hiến.
Sau giờ giải lao, các nhóm bước vào phần hội thảo với đề tài “Đời sống Thánh hiến và Thời đại hôm nay”. Qua những chia sẻ và các tiểu phẩm ngắn, các em có cơ hội nói lên những suy nghĩ rất thật của mình về niềm vui, những thách đố và cả những thao thức trong đời sống thánh hiến hôm nay. Đây cũng là khoảng thời gian để chị em hiểu nhau hơn, lắng nghe nhau và cùng nâng đỡ nhau trên hành trình ơn gọi.
Bầu khí sôi nổi dần lắng xuống trong giờ cầu nguyện Taizé và Kinh Chiều. Bên ánh nến ấm áp, chị em cùng hát, thinh lặng và dâng lên Chúa những lời nguyện đơn sơ của mình. Sau một buổi chiều đầy tiếng cười và hoạt động, đây là khoảng lặng thật đẹp để mỗi người trở về với Chúa và nhìn lại tiếng “Xin Vâng” của chính mình.
Ngày giao lưu khép lại trong bầu khí gia đình với văn nghệ, bữa tối buffet huynh đệ, công bố kết quả thi đua và trao quà lưu niệm.
Mừng sinh nhật Mẹ Maria, ngày gặp gỡ không chỉ để vui chơi, nhưng còn là dịp để chị em cùng nhìn lại mẫu gương của Mẹ: một người nữ đã bắt đầu hành trình của mình bằng một tiếng “Xin Vâng” rất đơn sơ và từ đó luôn sẵn sàng lên đường.
Ước mong mỗi em cũng biết mang trong tim Tin Mừng, Nhiệt Tình và Hy Vọng, để cùng Mẹ tiếp tục lên đường và sống thật đẹp niềm vui của đời dâng hiến.
Xem hình ảnh TẠI ĐÂY
