Hành Hương Về Bên Mẹ La Mã – Bến Tre
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Ngày 7 tháng 10, trong niềm vui mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, quý Soeurs Ban điều hành và chị em chúng con trong Cộng đoàn Học viện Liên Tỉnh dòng Phaolô Việt Nam có dịp cùng nhau hành hương về bên Mẹ La Mã – Bến Tre. Chuyến hành hương năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 76 năm ngày ảnh Mẹ La Mã lộ hình.
Đây là lần đầu tiên chị em chúng con được đặt chân đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Vùng đất này đón chúng con bằng vẻ đẹp bình dị của miền quê sông nước, với những hàng dừa xanh rợp bóng, những con kênh hiền hòa chở nặng phù sa. Không gian yên ả, gần gũi ấy khiến chúng con có cảm giác như được trở về một nơi thân quen. Giữa khung cảnh thanh bình, chúng con càng cảm nhận sâu sắc hơn tình thương và sự chở che của Mẹ dành cho vùng đất này qua bao năm tháng.
Trong những giờ phút được ở bên Mẹ, có lẽ điều đọng lại sâu nhất trong lòng chị em được thực hiện giờ diễn nguyện tái hiện lịch sử Mẹ La Mã – Mẹ Hằng Cứu Giúp. Qua từng hoạt cảnh, lời ca và hình ảnh, câu chuyện về vùng đất La Mã cách đây 76 năm như sống lại trong lòng chúng con. Những gì từng được nghe kể nay trở nên gần gũi và sống động hơn. Nhờ đó, chúng con hiểu thêm về hành trình đức tin của bà con nơi đây, cũng như tình thương Mẹ đã dành cho vùng đất này. Cùng nhau nhìn lại những dấu mốc ấy, lòng chúng con dâng lên niềm biết ơn và lời cảm tạ Mẹ, Đấng đã luôn đồng hành, chở che và gìn giữ đoàn con của Mẹ suốt bao năm qua.
Một niềm vui khác trong chuyến hành hương là chị em chúng con cũng được góp tiếng hát phục vụ trong ca đoàn Thánh lễ. Dẫu chỉ là những lời ca đơn sơ, mỗi chị em đều muốn gửi vào đó tâm tình yêu mến và lòng biết ơn đối với Mẹ, cùng ước mong góp một phần nhỏ bé giúp cộng đoàn tham dự Thánh lễ thêm sốt sắng.
Hai ngày hành hương rồi cũng khép lại. Đến lúc phải nói lời tạm biệt, lòng chúng con vẫn còn lưu luyến. Dường như ai cũng muốn nán lại thêm một chút, được ở bên Mẹ lâu hơn một chút. Có những tâm tình chưa kịp nói, những ước nguyện và thao thức vẫn còn chất chứa trong lòng. Chúng con xin gửi lại tất cả nơi Mẹ, không chỉ những điều của riêng mình mà còn cả những lời nguyện cầu của biết bao người hành hương đã tìm về bên Mẹ.
Rời La Mã Bến Tre, chúng con mang theo những kỷ niệm đẹp và cả sự bình an được cảm nhận trong hai ngày ngắn ngủi. Chúng con tin rằng, dù đã rời xa vùng đất thân thương này, Mẹ vẫn luôn ở gần và đồng hành với chúng con. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp tiếp tục nâng đỡ, chở che và dẫn dắt chúng con trên từng bước đường của đời dâng hiến.

