Hội Từ Thiện Đến Thăm Và Chúc Thọ Các Cụ Tại Mái Ấm Tình Thương Đà Nẵng
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Hôm nay, Cộng đoàn Mái Ấm Tình Thương Đà Nẵng vui hơn mọi ngày vì các cụ được Hội Từ thiện đến thăm và chúc thọ.
Các cô chú trong đoàn hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện, tặng quà và ngồi bên các cụ. Quà tuy nhỏ bé nhưng ai cũng vui. Các cụ vui vì có người đến thăm, có người hỏi han và nhớ đến mình.
Nhìn mái tóc bạc, đôi bàn tay đã nhăn và dáng người chậm chạp của các cụ, chúng ta càng thương hơn. Cả một đời các cụ đã làm việc, chăm lo cho gia đình, nuôi con cháu khôn lớn. Đến khi tuổi đã cao, điều các cụ cần nhất vẫn là sự quan tâm và tình cảm của mọi người.
Đôi khi chỉ cần một câu hỏi: “Hôm nay bà có khỏe không?”, một cái nắm tay hay ngồi lại nói chuyện một lúc cũng làm các cụ vui cả ngày.
Buổi gặp gỡ hôm nay thật giản dị. Mọi người đến với nhau bằng sự chân thành. Người trao quà vui, người nhận quà cũng vui. Những tiếng cười của các cụ làm cho mái ấm thêm ấm cúng.
Xin cảm ơn Hội Từ thiện đã dành thời gian đến thăm và chúc thọ các cụ. Cảm ơn những tấm lòng vẫn luôn quan tâm đến người già, nhất là những cụ đang sống tại mái ấm tình thương.
Xin Chúa ban cho các cụ nhiều sức khỏe, bình an và mỗi ngày đều có niềm vui. Xin Ngài cũng chúc lành cho những người đang chăm sóc các cụ và những người luôn nhớ đến, sẻ chia với các cụ.
Tuổi già ai rồi cũng sẽ đến. Vì vậy, khi còn có thể, xin hãy dành thêm một chút thời gian để hỏi thăm, ngồi bên và trò chuyện với ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi quanh mình.

