Hướng Về Mẹ Marie Anne De Tilly
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

“Dâng mình cho Chúa vì lợi ích Giáo Hội và phần rỗi cho tha nhân”
Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ Giỗ Mẹ Marie Anne de Tilly – Đấng đồng sáng lập Hội Dòng Chị Em Thánh Phaolô thành Chartres – quý Soeurs cùng các em nội trú và ơn gọi trong Cộng đoàn Phaolô Pleiku quy tụ bên nhau trong giờ cầu nguyện để chúc tụng tình yêu Thiên Chúa; và tưởng nhớ, tri ân người Mẹ đã quãng đại dâng hiến trọn cuộc đời để phục vụ Chúa nơi tha nhân. Mỗi chị em được mời gọi nhìn lại hành trình tận hiến của Mẹ, một cuộc đời thao thức “vì lợi ích của Giáo Hội và phần rỗi cho các linh hồn”.
Nơi Mẹ Marie Anne de Tilly, tình yêu Thiên Chúa đã chiếm hữu Mẹ, và toả ra nơi tha nhân qua từng sự hy sinh, từng việc phục vụ người nghèo khổ, bé nhỏ, thiếu hiểu biết, mỗi ngày. Và cũng chính tình yêu dành cho Thiên Chúa đã thúc đẩy Mẹ vượt qua những đau khổ, những đối xử tệ bạc của người đời, để làm rạng danh Thiên Chúa nơi ngôi làng Lesveville, một ngôi làng hết sức hẻo lánh. Chính từ một con tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, Mẹ đã cộng tác với Cha Louis Chauvet, đặt nền móng cho một gia đình thiêng liêng mang trong mình sứ vụ phục vụ và loan báo tình yêu của Thiên Chúa.
Trong giờ cầu nguyện này, khi chiêm ngắm gương sống của Mẹ, mỗi người chị em trong cộng đoàn cũng được mời gọi trở về với căn tính nữ tu Phaolô của chính mình. Những câu hỏi tự vấn lương tâm được gợi lên trong lòng chúng tôi: Tôi đang dâng hiến cho Chúa như thế nào? Tôi có thực sự đặt lợi ích của Giáo hội và phần rỗi của tha nhân vào trung tâm cuộc sống và sự phục vụ hay không?
Gương sống của Mẹ Marie Anne de Tilly nhắc nhở chúng tôi rằng, nên thánh không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ một trái tim biết để Chúa chiếm hữu, và sẵn sàng trao ban mỗi ngàu. Một lời động viên, một sự kiên nhẫn lắng nghe, một sự hy sinh không ai biết đến, một lời cầu nguyện cho người khác, hay một sự khiêm nhường nhẫn nhịn… tất cả đều có thể trở thành những lời đáp lại Tình yêu của Thiên Chúa, và tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Mẹ đã khơi gợi cho các thế hệ. Bắt đầu từ Guyanne.
Mừng ngày giỗ trên trời của Mẹ, chúng tôi không chỉ tưởng nhớ một người mẹ trong lịch sử của Hội Dòng, mà còn làm mới lại trong tâm hồn mỗi chị em lời đáp trả của người nữ tu Phaolô ngày nay. Xin Chúa cho mỗi nữ tu Phaolô luôn biết học nơi Mẹ con tim quảng đại, khiêm nhường, một đời sống gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, và một tình yêu dành cho Giáo Hội và tha nhân. Ước gì giữa những vòng xoáy của thời đại, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Marie Anne de Tilly, sự hiến thân “vì lợi ích của Giáo hội và phần rỗi cho tha nhân” vẫn luôn là ngọn lửa bừng lên và soi sáng hành trình dâng hiến cho mỗi người con trong đại gia đình Phaolô chúng ta.
Xin mẹ Marie Anne de Tilly cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết yêu mến Chúa và Giáo hội của Người, biết quãng đại trao ban chính mình hơn, để cuộc đời chúng con cũng trở thành lời “xin vâng” đơn sơ và trọn vẹn cho Thiên Chúa.

