logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Tin Tỉnh Dòng

Kính Nhớ Mẹ Marie-Anne De Tilly Trở Về Cội Nguồn – Sống Tiếp Ngọn Lửa Yêu Thương

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Kính Nhớ Mẹ Marie-Anne De Tilly Trở Về Cội Nguồn – Sống Tiếp Ngọn Lửa Yêu Thương

Kính Nhớ Mẹ Marie-Anne De Tilly

Trở Về Cội Nguồn – Sống Tiếp Ngọn Lửa Yêu Thương

15g00 • Chúa nhật, ngày 27.9.2026 • Cộng đoàn Viện Dục Anh, Huế 

Chị em thuộc ba cộng đoàn phía Nam Sông Hương quy tụ trong giờ cầu nguyện kính nhớ Mẹ Marie-Anne de Tilly.

Chiều Chúa nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, trong ngôi nhà nguyện đơn sơ và yên bình của Cộng đoàn Viện Dục Anh Huế, chị em thuộc ba cộng đoàn phía Nam Sông Hương gồm CĐ 42 Kim Long, CĐ Quý Srs Đại Chủng Viện Huế và CĐ Viện Dục Anh cùng quy tụ trong giờ cầu nguyện kính nhớ Mẹ Marie-Anne de Tilly – Đấng Đồng Sáng Lập Hội Dòng Thánh Phaolô thành Chartres. Giữa nhịp sống và sứ vụ thường ngày, giờ cầu nguyện mở ra một khoảng lặng để cộng đoàn trở về với cội nguồn, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tưởng nhớ người Mẹ đã âm thầm góp phần đặt những viên đá đầu tiên cho gia đình Hội Dòng.

Trong thinh lặng, trở về cội nguồn

Không gian cầu nguyện được chuẩn bị cách đơn sơ nhưng trang trọng: Thánh Giá ở vị trí trung tâm, hình ảnh Mẹ Marie-Anne de Tilly được đặt trước cung thánh, chung quanh là hoa, nến và hương trầm. Những dấu chỉ ấy không nhằm tạo nên một khung cảnh phô trương, nhưng giúp cộng đoàn hướng lòng về Đức Kitô và đọc lại lịch sử Hội Dòng trong ánh sáng đức tin. 

Trong giờ cầu nguyện, chị em cùng niệm hương, lắng nghe Lời Chúa và nhìn lại hành trình của Mẹ cùng các Mẹ tiên khởi. Từ việc tưởng nhớ một biến cố của quá khứ, cộng đoàn được mời gọi trở về với câu hỏi của hiện tại: gia sản đã lãnh nhận đang được tiếp nối thế nào trong đời sống, trong sứ vụ và trong những chọn lựa rất bình thường mỗi ngày?

Gia sản được trao truyền bằng một đời sống

Mẹ Marie-Anne de Tilly để lại một gia sản thiêng liêng được diễn tả bằng những nét rất cụ thể: một đời sống thuộc trọn về Chúa, một trái tim biết cúi xuống phục vụ và một tình yêu bền bỉ dành cho những người bé nhỏ, nghèo khổ. Từ một thiếu nữ trẻ, Mẹ đã quảng đại hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, tận tụy giáo dục những thiếu nữ đầu tiên biết đọc, biết viết và chuẩn bị họ trở thành những cô giáo phục vụ tại Levesville.

Nhớ Mẹ để sống tiếp ngọn lửa hôm nay

Ngày 28 tháng 9 năm 1703, Mẹ Marie-Anne de Tilly hoàn tất hành trình dương thế. Một cuộc đời ngắn ngủi khép lại, nhưng hạt giống tình yêu và phục vụ Mẹ đã gieo vẫn tiếp tục nảy mầm. Từ miền quê Beauce, tinh thần đơn sơ, khiêm tốn, khó nghèo và quảng đại đã trở thành nguồn sống để Hội Dòng lớn lên, lên đường và sinh hoa trái qua nhiều thế hệ. 

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác.” (Ga 12,24)

Trong chiều kích ấy, việc kính nhớ Mẹ không chỉ dừng lại ở ký ức. Đây còn là dịp để mỗi người con Phaolô nhận lại căn tính của mình và làm mới lời đáp trả: sống gần Chúa hơn, gần nhau hơn và gần những người đang cần được nâng đỡ hơn. Gia sản của Mẹ được tiếp nối không bằng những điều lớn lao trước hết, nhưng bằng sự hiện diện âm thầm, lòng bác ái chân thành, tinh thần sáng tạo và niềm hy vọng trong chính nơi mình được sai đến.

Giờ cầu nguyện khép lại trong tâm tình biết ơn và phó thác.

Xin cho ngọn lửa Mẹ Marie-Anne de Tilly đã thắp lên vẫn luôn cháy sáng trong mỗi người con Phaolô, để Tin Mừng tiếp tục được trao truyền bằng chính cuộc đời yêu thương và phục vụ.

Bài viết liên quan