logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Tin Tỉnh Dòng

Mái Ấm Sơn Ca (Viện Dục Anh Huế): Dâng Hoa Và Cầu Nguyện Đầu Tháng Mân Côi

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Những ngày đầu tháng Mân Côi, cộng đoàn Viện Dục Anh Huế – Mái ấm Sơn Ca cùng quy tụ bên nhau để cầu nguyện và dâng hoa kính Đức Trinh Nữ Maria với chủ đề: “Cùng Mẹ bước đi trong bình an và yêu thương”.

Giờ cầu nguyện bắt đầu bằng Kinh Chúa Thánh Thần. Trong mái nhà Sơn Ca thân quen, mọi người cùng lắng lòng, đem những niềm vui, nỗi buồn, những lo âu và hy vọng trong cuộc sống để dâng lên Mẹ.

Một hình ảnh thật dễ thương trong buổi dâng hoa là phần múa của các em nhỏ Sơn Ca. Trên đôi tay bé nhỏ là những đóa hoa tươi được các em kính cẩn dâng lên Mẹ như một lời thưa đơn sơ: “Mẹ ơi, chúng con yêu Mẹ.”

Cùng với những đóa hoa ấy, các em cũng dâng lên Mẹ những cố gắng trong học tập, những hy sinh âm thầm và cả việc biết yêu thương, nhường nhịn nhau mỗi ngày.

Sau các em, quý Bà, quý Soeurs và mọi người trong cộng đoàn lần lượt tiến lên dâng hoa. Mỗi bông hoa đặt dưới chân Mẹ mang theo một tâm tình riêng: lời cảm tạ, một nỗi niềm cần được ủi an, hay lời cầu nguyện dành cho những người thân yêu.

Trong khi lần chuỗi Năm Sự Vui, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện theo năm ý chỉ:

·         Chục thứ nhất: Cầu xin cho hòa bình trên thế giới, mong chiến tranh sớm chấm dứt để trẻ em không còn phải sống trong sợ hãi.

·         Chục thứ hai: Xin cho mỗi người biết mở lòng với những người đang gặp khó khăn: người nghèo, các cụ già neo đơn, những công nhân thất nghiệp và anh chị em ở những buôn làng xa xôi.

·         Chục thứ ba: Cầu nguyện cách riêng cho cộng đoàn Sơn Ca; xin Mẹ gìn giữ quý Bà, quý Soeurs luôn được mạnh khỏe và tìm thấy niềm vui trong sứ vụ.

·         Chục thứ tư: Phó dâng các em nhỏ cùng các cô chú đang phục vụ tại mái ấm trong sự che chở và nâng đỡ của Mẹ.

·         Chục thứ năm: Cầu xin ơn hiệp nhất cho Giáo hội và Hội dòng; đồng thời nhớ đến tất cả những ai đã từng sống, từng gắn bó và để lại những kỷ niệm nơi mái nhà Sơn Ca.

Giờ cầu nguyện khép lại trong bình an. Những đóa hoa rồi sẽ phai, nhưng điều còn lại là lời mời gọi mỗi người tiếp tục sống những gì mình vừa dâng lên Mẹ.

Ước mong mỗi thành viên của Mái ấm Sơn Ca biết góp vào cuộc sống hằng ngày một chút hy sinh, một chút bao dung, một niềm vui và một lời nói đem lại bình an. Đó cũng là những “bông hoa” giản dị nhưng đẹp nhất mà mỗi người có thể dâng lên Mẹ trong tháng Mân Côi này.

 

Bài viết liên quan