Marie Anne De Tilly – Dấu Ấn Một Đời Dâng Hiến
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Khởi nguồn tri ân
Trong bầu khí linh thiêng của ngày giỗ Mẹ Marie Anne de Tilly – Đấng Đồng Sáng Lập Hội Dòng, cộng đoàn chúng con tại Hồng Lĩnh lắng đọng tâm hồn, tưởng nhớ và tri ân người Mẹ đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và linh đạo của Hội Dòng Chị Em Thánh Phaolô Thành Chartres.
Ngay từ tuổi thanh xuân, Mẹ đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Cha xứ làng Levesville-la-Chenard, dâng mình cho Chúa và cùng với Cha quan tâm, nâng đỡ những thiếu nữ đạo đức và mộc mạc trong làng quê , giúp họ có cơ hội sống ơn gọi dâng hiến và phục vụ Thiên Chúa.
Từ sự cộng tác âm thầm và quảng đại ấy, một hành trình mới đã được khởi đầu, để rồi Mẹ được Hội Dòng kính nhận là Đấng Đồng Sáng Lập.
Ngọn lửa linh đạo
Nhìn lại hành trình đã qua, chúng con tạ ơn Thiên Chúa vì ngọn lửa đức tin, lòng yêu mến Chúa và tinh thần phục vụ mà Mẹ đã góp phần thắp lên vẫn tiếp tục được trao truyền qua bao thế hệ…
Di sản Mẹ để lại không chỉ nằm trong một công trình hay một lịch sử, nhưng được sống động nơi đặc sủng của Hội Dòng: yêu mến Chúa, phục vụ Giáo Hội và quảng đại dấn thân bên những người bé nhỏ, nghèo khó và dễ bị tổn thương.
Bài học phó thác
Cuộc đời Mẹ là chứng từ của lòng quảng đại, khiêm tốn, nhẫn nại và phó thác. Từ những gì Mẹ đã sống, chúng con học được rằng đời dâng hiến trước hết là một lời đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng cả cuộc đời.
Mẹ nhắc chúng con biết can đảm bước đi trong đức tin, quảng đại trước lời mời gọi của Chúa và luôn tín thác vào sự quan phòng của Người, ngay cả khi con đường phía trước còn nhiều thử thách.
Sức mạnh nâng đỡ
Giữa những gánh nặng và lo toan của sứ mạng phục vụ hôm nay, chúng con vẫn cảm nhận được nơi Mẹ một tình mẫu tử thiêng liêng, âm thầm đồng hành và nâng đỡ.
Xin Mẹ tiếp tục chuyển cầu để mỗi người chị em biết trung thành với ơn gọi, giữ vững niềm vui dâng hiến và quảng đại trao ban chính mình trong sứ mạng được trao phó.
Gắn kết cộng đoàn
Nhìn lên gương sáng của Mẹ, chị em Cộng đoàn Hồng Lĩnh chúng con càng ý thức hơn lời mời gọi xây dựng tình huynh đệ và hiệp nhất.
Xin cho chúng con biết đón nhận nhau, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn, cùng chung tay phục vụ và làm cho Cộng đoàn trở nên một mái ấm, nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa.
Mở rộng bàn tay
Nơi Mẹ Marie Anne de Tilly, chúng con nhận ra một trái tim biết mở ra trước những nhu cầu của người khác. Mẹ đã đồng hành với những thiếu nữ nghèo nơi miền quê, giúp họ nhận ra và sống ơn gọi Chúa trao ban.
Hôm nay, xin cho chúng con cũng biết mở rộng đôi tay và con tim trước những người nghèo, những trẻ em khuyết tật, những người yếu thế và những mảnh đời đang cần được yêu thương, nâng đỡ.
Tiếp nối một sứ mạng
Trong ngày tưởng nhớ Mẹ, chúng con xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì hồng ân Mẹ Marie Anne de Tilly và vì những gì Mẹ đã góp phần gieo trồng cho Hội Dòng.
Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và chuyển cầu để chúng con biết trung thành với đặc sủng đã lãnh nhận, can đảm tiếp nối con đường Mẹ đã khởi đi: sống trọn cho Chúa và trao ban chính mình trong tình yêu phục vụ.
Ước gì từ mảnh đất Hồng Lĩnh thân thương, ngọn lửa của đời dâng hiến vẫn tiếp tục được thắp sáng nơi mỗi chị em, để ánh sáng Tin Mừng và tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa đến những người bé nhỏ, nghèo khó và những ai đang cần được yêu thương.
Mẹ Marie Anne de Tilly – Đấng Đồng Sáng Lập Hội Dòng, xin cầu cho chúng con và cho sứ mạng của Hội Dòng hôm nay.

