logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Tin Tỉnh Dòng

Mừng Lễ Tạ Ơn – Trọn Cuộc Đời Dệt Nên Bằng Ân Sủng

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Có những hành trình được nhắc nhớ bằng những cột mốc. Có những cuộc đời lại được kể bằng sự hiện diện âm thầm, bằng những tháng năm lặng lẽ bước đi trong ơn gọi, để rồi một ngày nhìn lại, người ta chợt thấy thời gian đã hóa thành hồng ân.

Trong ngày mừng lễ Tạ Ơn của Tu Dòng 22/08/2026 sắp tới, chúng ta cùng gặp gỡ và trân trọng những dấu ấn thật đẹp nơi quý Sœurs mừng Kim Cương Khánh – Ngọc Khánh – Kim Khánh – Ngân Khánh.

25 – 50 – 60 – 70 năm hồng ân.

Những con số nghe qua tưởng chỉ là cách người ta đếm thời gian. Nhưng phía sau mỗi con số ấy là biết bao mùa nắng mưa của đời dâng hiến; là những buổi sớm bắt đầu trong lời kinh, những ngày dài miệt mài phục vụ, những niềm vui rất nhỏ, cả những thử thách đôi khi chẳng thể gọi thành tên.

Có lẽ, một đời tận hiến không được làm nên chỉ bởi những điều lớn lao. Đó còn là sự trung thành trong những bổn phận bình thường nhất; là vẫn tiếp tục trao ban khi mệt mỏi, vẫn chọn yêu thương khi phải hy sinh, vẫn bước tiếp giữa những lúc con đường phía trước chưa thật rõ ràng.

Năm tháng cứ thế đi qua. Mái tóc xanh dần pha màu thời gian. Những bước chân có thể chậm hơn, nhưng lời “Xin Vâng” thuở ban đầu vẫn được viết tiếp mỗi ngày bằng một cách khác: sâu hơn, lặng hơn và bình an hơn.

Và có lẽ điều đẹp nhất khi nhìn lại một hành trình dài không phải là hỏi mình đã làm được bao nhiêu, mà là nhận ra: Chúa đã yêu thương và dẫn dắt mình biết bao nhiêu.

Mỗi chặng đường dâng hiến vì thế là một câu chuyện riêng của tình yêu, lòng trung tín và ân sủng. Có những trang rực rỡ, cũng có những trang rất bình dị; nhưng khi đặt tất cả trong bàn tay Chúa, từng ngày sống đều trở thành một lời tạ ơn.

Xin cùng hiệp thông trong niềm vui của Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và chúc mừng quý Sœurs trong ngày hồng phúc này.

Nguyện xin Đấng đã gọi, đã đồng hành suốt những tháng năm qua tiếp tục gìn giữ quý Sœurs trong bình an, để mỗi ngày còn lại vẫn là một ngày đẹp của ơn gọi, của trao ban và của tình yêu không ngừng được làm mới.

25 – 50 – 60 – 70 năm không chỉ là chiều dài của thời gian, mà là chiều sâu của một lời đáp trả đã được gìn giữ qua cả một đời.

Bài viết liên quan