Niềm Vui Về Bên Mẹ Tà Pao
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Ngày 12-13/9/2026, rời Sài Gòn náo động, Cộng đoàn Học viện Liên tỉnh Dòng Phaolô Việt Nam lên đường hành hương về bên Đức Mẹ Tà Pao, Giáo phận Phan Thiết. Với tôi, chuyến đi như một món quà bất ngờ, mang theo thật nhiều niềm vui, tình thân và những trải nghiệm đẹp.
Đất Mẹ đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào. Hơi mát của thiên nhiên như xoa dịu cái oi bức của những ngày Sài Gòn vừa qua. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp được sống trọn vẹn trong bầu khí tĩnh lặng, linh thiêng giữa đất trời trong lành đến thế. Tôi được tìm lại bình an nơi Bí tích Hòa Giải, được lặng quỳ thật gần bên Chúa Giêsu Thánh Thể với tâm tình đơn sơ của một người con nhỏ.
Về bên Mẹ, tôi cảm nhận một niềm vui rất đỗi giản dị mà sâu lắng: niềm vui của người con được trở về, được nép mình bên Mẹ; được cùng Mẹ, cùng chị em và cả đất trời hòa chung trong lời ca tiếng hát để tôn thờ Thiên Chúa. Niềm vui ấy càng đầy đặn hơn khi suốt hành trình, tôi được ở bên chị em trong cộng đoàn, cùng trò chuyện, sẻ chia và cảm nhận tình thân gần gũi.
Một trong những điều để lại trong tôi nhiều dấu ấn nhất là được dùng chính lời ca tiếng hát để cùng Mẹ tôn vinh Thiên Chúa. Tôi muốn gửi vào từng câu hát tất cả tâm tình và khả năng mình có. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tôi có cảm giác mình cũng được hòa vào đất trời để cất lời ca tụng Đấng Tạo Hóa.
Những bậc thang dốc núi dường như cũng trở nên nhẹ hơn khi tôi có người chị đồng hành bên cạnh, vừa đi vừa lắng nghe những câu chuyện của nhau. Khi đến bên Mẹ, tôi đặt dưới chân Mẹ những tâm tư của những người hành hương đang hiện diện chung quanh; tôi cũng trao phó gia đình, Tỉnh dòng, cộng đoàn, ơn gọi của mình, cùng những người chị em và những người bạn thân thương.
Chuyến hành hương rồi cũng khép lại, nhưng trong tôi vẫn còn đọng lại một niềm vui rất bình an: niềm vui của người con được trở về bên Mẹ, và cùng Mẹ dâng lời ca tụng Thiên Chúa.
Hoa Thiên Phúc SPC
Nguồn hình ảnh: gpphanthiet.org
