Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng Hiệp Thông Cùng Hội Dòng Khai Mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 300 Năm Sứ Vụ Truyền Giáo Tại Guyane
.png&w=1080&q=75)
Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres
Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn, những ngày qua, các vùng và cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng đã hiệp thông cùng toàn Hội Dòng cử hành Thánh lễ khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 300 năm sứ vụ truyền giáo của các Nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres tại Guyane.
Hưởng ứng lời mời gọi của Mẹ Bề trên Tổng quyền và trong sự hiệp thông với toàn thể chị em Phaolô trên khắp thế giới, Thánh lễ khai mạc đã được cử hành tại các vùng cùng các cộng đoàn trong toàn Tỉnh dòng. Dù hiện diện tại những địa bàn và môi trường sứ vụ khác nhau, chị em cùng hướng về một nguồn cội và chung một tâm tình: tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình ba thế kỷ truyền giáo, tưởng nhớ những chị em đã đi trước và làm mới lại nhiệt huyết lên đường ngày hôm nay.
Năm Thánh đưa chị em trở về với một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Hội Dòng. Năm 1727, theo lời mời của nhà chức trách Pháp, bốn Nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres đã can đảm rời quê hương để lên đường đến Cayenne, Guyane, phục vụ các bệnh nhân tại bệnh viện và góp phần giáo dục trẻ em. Đó là Soeur Marie Mery, Soeur Madeleine Bilharam, Soeur Marie Malevre và Soeur Françoise Taranne. Các chị đặt chân đến Guyane ngày 10 tháng 9 năm 1727, khởi đầu một hành trình truyền giáo được tiếp nối qua nhiều thế hệ nữ tu Phaolô.
Ba trăm năm đã đi qua. Từ những bước chân đầu tiên vượt đại dương với đôi bàn tay trắng, các thế hệ nữ tu Phaolô đã tiếp tục hiện diện giữa lòng con người, đặc biệt nơi những người đau yếu, trẻ em, người nghèo và những ai cần được nâng đỡ. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng còn là lời mời gọi mỗi nữ tu hôm nay tiếp tục sống tinh thần “một đức tin, một tiếng gọi và khát vọng phục vụ” trong những hoàn cảnh mới.
Tại các cộng đoàn trong Tỉnh Dòng, Thánh lễ khai mạc Năm Thánh trở thành một thời khắc đặc biệt để chị em cùng nhìn lại hành trình ơn gọi và sứ vụ của mình. Trong lời kinh, Thánh lễ và đời sống cộng đoàn, mỗi người được mời gọi làm mới lại lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, đối với Hội Dòng và những thế hệ đi trước đã âm thầm gieo những hạt giống Tin Mừng.
Năm Thánh vì thế không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm một biến cố lịch sử. Đây còn là thời gian của tri ân, canh tân đời sống thiêng liêng và làm mới lòng nhiệt thành truyền giáo. Theo gương Đức Maria – người nữ của đời sống tận hiến và tâm hồn truyền giáo – chị em được mời gọi tiếp tục bước ra khỏi sự an toàn của mình, đến gần hơn với con người hôm nay và nhận ra những vùng ngoại biên đang chờ đợi sự hiện diện, lòng cảm thông và tình yêu phục vụ.
Những Thánh lễ khai mạc tuy được cử hành ở nhiều nơi khác nhau nhưng cùng hòa thành một lời tạ ơn duy nhất. Đó cũng là dấu chỉ sống động của sự hiệp thông trong Tỉnh Dòng và với toàn thể Hội Dòng: cùng nhớ về nguồn cội, cùng tạ ơn vì một hành trình đã qua và cùng hướng về phía trước với niềm hy vọng mới.
Ước mong Năm Thánh kỷ niệm 300 năm sứ vụ truyền giáo tại Guyane trở thành một “thời gian ân sủng” cho từng chị em và từng cộng đoàn, để ngọn lửa truyền giáo đã được thắp lên từ những bước chân can đảm năm 1727 tiếp tục được gìn giữ và trao truyền, qua những bước chân Phaolô hôm nay.
“Ba thế kỷ ân sủng – Ba thế kỷ hy vọng – Một hành trình sứ vụ vẫn đang tiếp tục sinh hoa trái.”
Xem đầy đủ hình ảnh TẠI ĐÂY
-2.jpg)
