logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Tĩnh Tâm Tháng

Tĩnh Tâm Tháng 06/2026: Ẩn diện trong Đức Kitô: Bén rễ trong khiêm nhường, tỏa sáng trong phục vụ

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Tĩnh Tâm Tháng 06/2026: Ẩn diện trong Đức Kitô: Bén rễ trong khiêm nhường, tỏa sáng trong phục vụ

GIỜ CẦU NGUYỆN THÁNG 6/2026

“Ẩn diện trong Đức Kitô”

“Bén rễ trong khiêm nhường - tỏa sáng trong phục vụ”

Ý LỰC SỐNG: TỰ HẠ


I.DẤU THÁNH GIÁ – HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

Chị em thân mến,

Chúng ta bước vào tháng Sáu trong bầu khí linh thiêng của tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đây là thời gian đặc biệt để mỗi người chiêm ngắm Trái Tim đầy yêu thương của Ngài, một Trái Tim âm thầm, khiêm hạ và luôn tự hiến vì con người. Nơi Thánh Tâm Chúa, chúng ta học được con đường của tình yêu đích thực: không tìm vinh quang, nhưng biết tự hạ để phục vụ và trao ban.

Trong tháng này, Hội Dòng mời gọi chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện với chủ đề: “Ẩn diện trong Đức Kitô” “Bén rễ trong khiêm nhường – tỏa sáng trong phục vụ”. Chúng ta suy gẫm về sự Tự Hủy – Xin ơn được xóa mình đi để Đức Kitô được nhìn thấy; ơn tìm thấy niềm vui trong sự phục vụ kín đáo. 

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa đổi mới tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta biết bén rễ sâu trong đức khiêm nhường, sống tinh thần tự hạ mỗi ngày và trở nên những chứng nhân nhỏ bé nhưng rạng sáng của tình yêu qua từng việc phục vụ âm thầm. 

“Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hướng lòng về Chúa Giêsu Thánh Thể - Đấng đã chọn ở lại cách âm thầm, khiêm hạ và tự hiến vì nhân loại. Nơi Bí tích Thánh Thể, chúng ta chiêm ngắm một tình yêu lặng thầm nhưng trọn vẹn, một Trái Tim luôn mở ra để yêu thương và phục vụ. Xin cho mỗi người biết đặt mình trước Thánh Thể với tâm hồn đơn sơ, để được Chúa biến đổi, dạy chúng ta biết sống ẩn mình trong Đức Kitô, bén rễ sâu trong khiêm nhường và quảng đại trao ban trong phục vụ. 


II.ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚAHát : Con phủ phục tôn thờ. Tc6 -  611 (1/2)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con sấp mình trước Nhan Thánh Chúa, trong thinh lặng và cung kính. Con thờ lạy Chúa là Thiên Chúa chí thánh, Đấng cao cả vô cùng nhưng lại ẩn mình trong hình bánh nhỏ bé vì yêu thương nhân loại. Con thờ lạy sự hiện diện khiêm hạ nhưng đầy quyền năng của Chúa trong Thánh Thể. Con thờ lạy tình yêu tự hiến, đã âm thầm ở lại với con, chờ đợi con, yêu thương con.

Lạy Chúa, xin cho con biết bén rễ trong khiêm nhường. Như hạt lúa chấp nhận mục nát trong lòng đất, xin cho con can đảm đón nhận những âm thầm, những lúc bị lãng quên, những hy sinh không ai biết đến. Xin cắt tỉa nơi con mọi tự cao, tự ái và kiêu ngạo, để đời con hoàn toàn thuộc về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã tự hủy mình theo bài thánh ca trong thư Philipphê, “vốn dĩ là Thiên Chúa mà đã mặc lấy thân nô lệ, sống vâng phục cho đến chết trên thập giá,” xin dạy con biết bước theo con đường tự hạ của Chúa. Xin cho biết vui lòng ở vị trí nhỏ bé; đừng tìm được phục vụ, nhưng biết phục vụ trong yêu thương. Như Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, xin cho con cũng biết cúi xuống trước anh chị em mình bằng một trái tim hiền lành và khiêm nhượng. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Rất Thánh Tim Chúa. 

Hát: Thánh ca Philip.Tc6. 596 (1/2+3)

Kính mời cộng đoàn đứng


III. LỜI CHÚA :

 Ga 3,30: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi…”

Kính mời cộng đoàn ngồi


IV. CHIÊM NIỆM TRƯỚC THÁNH THỂ

1/“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,30)

Đó là lời tuyên xưng đẹp nhất của thánh Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng là đỉnh cao của sự khiêm nhường Kitô giáo. Trong một thế giới nơi con người luôn muốn được nhìn nhận, được đề cao và khẳng định bản thân, lời của Gioan vang lên như một lời mời gọi mạnh mẽ: hãy biết lùi lại để Thiên Chúa được lớn lên trong cuộc đời mình.

Thánh Gioan không xem mình là trung tâm. Ngài hiểu rõ căn tính và sứ mạng của mình: chỉ là người dọn đường cho Đức Kitô. Vì thế, khi Đức Giêsu xuất hiện và ngày càng quy tụ nhiều môn đệ, Gioan không hề cảm thấy bị đe dọa hay mất mát. Trái lại, ngài vui mừng vì Đấng mà ngài mong đợi nay đã đến.

Ngài không ganh tỵ, không níu kéo danh tiếng, cũng không tìm cách giữ lại ảnh hưởng cho riêng mình. Ngài bình an chấp nhận việc mình nhỏ lại để Đức Kitô được tỏa sáng. Bởi Gioan xác tín rằng tất cả những gì mình có đều là hồng ân Thiên Chúa ban: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.”

Chính kinh nghiệm nền tảng ấy đã làm nên sự khiêm tốn đích thật nơi Gioan. Ngài hiểu rằng sự hiện diện của mình, ơn gọi của mình, và cả thành công trong sứ vụ cũng không phải do công trạng cá nhân, nhưng hoàn toàn là ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Hơn ai hết, Gioan ý thức đời mình đã bắt đầu bằng một phép lạ của tình yêu Thiên Chúa.

Lời chứng của thánh Gioan cũng trở thành lời mời gọi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Biết bao lần ta dễ buồn phiền khi mình không còn được chú ý, dễ khó chịu khi người khác thành công hơn mình, hay âm thầm tìm kiếm sự công nhận cho những việc mình làm. Nhưng người môn đệ đích thực được mời gọi sống khác: biết quên mình để Chúa được tỏa sáng qua đời sống của mình. Mọi nỗ lực hoán cải, hy sinh và sám hối của chúng ta cuối cùng cũng phải dẫn đến điều này: để Đức Kitô sống và hành động trong ta. Như thánh Phaolô đã nói:“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Hát : Hiện hữu trong Đức Kitô. Tc6. 502 (2)

2/ “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”— lời của thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ diễn tả sự khiêm nhường, mà còn cho thấy một tâm hồn hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. 

Lời chứng ấy cũng trở thành lời cầu nguyện cho mỗi người chúng ta hôm nay. Giữa một thế giới dễ làm ta tìm kiếm danh tiếng, sự công nhận và hơn thua với nhau, Chúa mời gọi ta học lấy con đường âm thầm của Tin Mừng: biết sống khiêm nhường, biết vui trước hạnh phúc và thành công của người khác, biết quên mình để yêu thương nhiều hơn. Đó cũng chính là điều thánh Phaolô tha thiết nhắn nhủ các tín hữu Philipphê: Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy tỏ lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình:” (Pl 2,3-4).

Xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày biết bớt đi cái tôi kiêu ngạo, bớt tìm mình trong lời khen tiếng chê, để tâm hồn được tự do yêu thương và phục vụ. Và xin cho đời sống chúng ta, dù nhỏ bé và âm thầm, vẫn có thể trở nên tấm gương phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô cho mọi người chung quanh.

Hát : Hãy đến với tha nhân. Tc6. 396 (1/ 2)

3/ Lời mời gọi của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê không chỉ là một giáo huấn đẹp, nhưng còn trở thành linh đạo sống động nơi biết bao tâm hồn thánh hiến. Tinh thần ấy cũng được diễn tả thật đơn sơ nhưng sâu sắc trong Sách Đời sống và Bản phác thảo Luật Dòng của chúng ta: “Trong tinh thần cực kỳ đơn sơ, trong ý muốn không bao giờ tưởng mình là quan trọng, là cần thiết: “Chị em không bao giờ quên rằng Dòng của Chị em đã được thành lập chỉ để bổ khuyết trong Giáo phận những việc các Dòng khác quan trọng hơn trong Giáo Hội không thể làm hết…” 

Với một tâm hồn hoàn toàn khiêm hạ trước mặt Chúa, các chị em được mời gọi sống mà “không bao giờ tưởng mình là quan trọng, là cần thiết”. Không tìm những công việc nổi bật hay địa vị đáng kể, nhưng âm thầm trở nên phần bổ khuyết cho những nhu cầu của Giáo Hội.

Chính trong sự nhỏ bé và ẩn mình ấy, vẻ đẹp của đời thánh hiến lại càng tỏa sáng. Bởi người sống cho Chúa không cần được biết đến, chỉ cần Thiên Chúa được yêu mến hơn và các linh hồn được nâng đỡ nhiều hơn.”

4/Và chính từ những bước chân âm thầm ấy…một linh đạo đã được khơi nguồn, một ngọn lửa đã được thắp sáng giữa lòng Giáo Hội và thế giới.

Không tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, Cha Louis Chauvet đã chọn trở nên tấm bánh nhỏ bé được bẻ ra vì tha nhân, chọn sống như men trong bột, âm thầm nhưng không ngừng làm dậy lên sức sống của Tin Mừng.

Nơi ngài, chúng ta bắt gặp một tâm hồn luôn hướng về Thiên Chúa trong cầu nguyện, một con người bình an giữa thử thách, can đảm trong dấn thân, và khiêm nhu trong từng việc phục vụ nhỏ bé. Chính tinh thần ấy đã trở thành gia sản quý báu cho Hội Dòng hôm nay. Cuộc đời Cha được  ghi dấu ấn vượt qua, đang bé lại để Đức Kitô lớn lên, đang chết đi cho mùa màng nở rộ.

Và hôm nay, sau bao thế hệ tiếp nối, hạt giống nhỏ bé mà Cha Louis Chauvet đã âm thầm gieo xuống vẫn tiếp tục lớn lên trong lòng Hội Dòng như một lời mời gọi không ngừng canh tân và lên đường.

5/ “Chúng ta hãy tiếp tục sống Đặc sủng của cha Louis Chauvet bằng cách đem tình yêu Thiên Chúa đến với người nghèo, người bị gạt ra bên lề và đến với tất cả mọi người không phân biệt” (Tổng Tu Nghị 2025, trang 12)

Tinh thần tự hạ, yêu thương và phục vụ mà Cha đã sống không chỉ là ký ức của một Đấng Sáng Lập, nhưng vẫn đang trở thành nhịp đập sống động trong từng bước chân sứ vụ của chúng ta hôm nay, trên những cánh đồng truyền giáo đa dạng, nơi vùng cao nguyên heo hút, giữa những thôn làng nghèo nhỏ bé, nơi lớp học đơn sơ, mái nhà tình thương, bệnh xá âm thầm hay trong từng cuộc gặp gỡ rất đời thường với những con người bé nhỏ và đau khổ.

Chính ở đó, tinh thần của Cha vẫn tiếp tục được viết nên bằng những hy sinh lặng lẽ, bằng một nụ cười cảm thông, một bàn tay nâng đỡ, một trái tim biết cúi xuống để yêu thương và phục vụ. Và mỗi ngày, qua đời sống dâng hiến trung tín, chúng ta được mời gọi trở thành “tấm bánh được bẻ ra” cho anh chị em mình, để nơi đâu có sự hiện diện của người nữ tu Phaolô, nơi đó có hơi ấm của tình thương, có niềm hy vọng được thắp lên, và có hình ảnh của Đức Kitô khiêm hạ đang âm thầm bước đi giữa con người hôm nay.

Chính vì thế, trong ánh sáng của Thánh Thần và niềm hy vọng của thời đại mới, Tổng Tu Nghị 2025 một lần nữa mời gọi toàn thể Hội Dòng trở về với nguồn cội Đặc sủng, để từ đó biết mở rộng trái tim hơn nữa cho người nghèo, cho những người bị bỏ quên, và cho mọi anh chị em không phân biệt. Xin cho lời mời gọi ấy không chỉ được ghi trong văn kiện, nhưng trở thành một ngọn lửa âm thầm tiếp tục cháy sáng nơi đời sống mỗi chúng ta. 

Hát : Quả tim của Chúa. Tc6. 395 (1/2)

Xin kính mời cộng đoàn quỳ


V. TRỞ VỀ VỚI CHIỀU SÂU ĐỜI THÁNH HIẾN

Cha Louis Chauvet đã xây dựng một di sản không bằng những điều lớn lao, nhưng bằng một đời sống trung tín âm thầm. Ước gì gương sáng của ngài dẫn chúng ta trở về với chiều sâu của đời thánh hiến:

Trong đời sống cầu nguyện, xin cho chúng ta biết bén rễ sâu trong Thiên Chúa, luôn dành cho Ngài chỗ ưu tiên trong tâm hồn và biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng.

Trong đời sống cộng đoàn, xin cho chúng ta biết sống hiệp nhất yêu thương, cảm thông, phục vụ và tha thứ, sẵn sàng đảm nhận những công việc ẩn khuất hay những việc không được tán dương vì lợi ích của cộng đoàn, để mỗi cộng đoàn trở thành mái ấm huynh đệ, nơi mọi người âm thầm trao ban chính mình cho nhau.

Trong đời sống thánh hiến, xin cho chúng ta trung tín sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục với một trái tim thuộc trọn về Chúa, để lời “xin vâng” được lặp lại mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện và phục vụ.

Trong đời sống tông đồ, xin cho chúng ta biết ra đi với trái tim của Đức Kitô, âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng bằng yêu thương và phục vụ, để trở nên dấu chỉ của hy vọng và lòng thương xót Chúa giữa đời.

Cây chỉ có thể đứng vững khi bén rễ sâu trong lòng đất; cũng vậy, người môn đệ chỉ có thể sinh hoa trái khi biết bén rễ trong sự Khiêm nhường – Tự hạ. Chính khi âm thầm phục vụ, quảng đại trao ban và quên mình vì tha nhân, ánh sáng của Đức Kitô mới thực sự tỏa lan qua đời sống chúng ta. Đó chính là con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi qua.

Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu:

+Xin cho nhân loại biết sống khiêm nhường, biết cúi xuống để phục vụ, để tình yêu và hòa bình của Đức Kitô được tỏa sáng giữa lòng thế giới. 

+Nguyện xin cho Hội Thánh luôn bén rễ sâu trong Đức Kitô, biết sống tinh thần tự hạ và yêu thương phục vụ, để trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng hy vọng cho mọi người. 

+ Xin cho mỗi người chúng con biết ẩn mình trong Đức Kitô, âm thầm làm điều thiện, quảng đại phục vụ và sống yêu thương mỗi ngày, để ánh sáng của Chúa được lan tỏa qua đời sống khiêm nhường của chúng con.

Hát : Kinh Hòa Bình: lạy Chúa từ nhân…..


VI.LỜI NGUYỆN KẾT

Nguyện xin tinh thần tự hạ của Đức Kitô trở thành ý lực sống nâng đỡ hành trình thánh hiến của chúng con, để đời sống chúng con là một chứng tá nhẹ nhàng nhưng bền bỉ
về tình yêu, niềm hy vọng và lòng thương xót của Chúa giữa thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhỏ lại để Chúa lớn lên, biết âm thầm như hạt giống vùi sâu trong lòng đất, để từ đó trổ sinh những mùa hoa trái cho Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô……..


VII. KẾT THÚC CHẦU

ĐỨC MẸ: Mẹ dẫn lối. Tc5. 412 (1/2)

Bài viết liên quan

Tĩnh Tâm Tháng 06/2026: Ẩn diện trong Đức Kitô: Bén rễ trong khiêm nhường, tỏa sáng trong phục vụ | Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres