logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang
Tĩnh Tâm Tháng

Tĩnh Tâm Tháng 08/2026: Cánh Cửa Rộng Mở, Con Tim Cởi Mở: Khởi Đi Từ Sự Chào Đón

logo dong phaolo thanh chartres tinh dong da nang

Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Tỉnh Dòng Đà Nẵng

Tĩnh Tâm Tháng 08/2026: Cánh Cửa Rộng Mở, Con Tim Cởi Mở: Khởi Đi Từ Sự Chào Đón

 

TĨNH TÂM THÁNG 8

Chủ đề: “Cánh cửa rộng mở, con tim cởi mở: Khởi đi từ sự chào đón”

          Ý LỰC SỐNG: LÒNG HIẾU KHÁCH

 

I. DẤU THÁNH GIÁ – HÁT KINH CHÚA THÁNH THẦN

DẪN NHẬP

 Chị em thân mến,

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi cuộc gặp gỡ đều bắt đầu bằng một lời chào. Mỗi hành trình yêu thương đều khởi đi từ một cánh cửa mở, và mỗi con tim biết đón nhận đều trở thành nơi Thiên Chúa ngự đến.

Hôm nay, chúng ta quy tụ trước nhan Chúa trong tâm tình "Con tim rộng mở – Khởi đi từ sự chào đón với lòng hiếu khách."

Lòng hiếu khách là một ân huệ phát xuất từ con tim đã được Thiên Chúa chạm đến. Đó là một trái tim biết mở ra để đón nhận, biết dành chỗ cho người khác và phản chiếu chính tình yêu đón tiếp vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho mọi người.

Sự chào đón đích thực luôn khởi đi từ một trái tim biết cảm thương, biết khiêm nhường để bước ra khỏi chính mình, và biết hiện diện cách chân thành trước người khác. Khi mở lòng để đón nhận tha nhân như họ là, chúng ta cũng đang mở lòng để đón nhận chính Đức Kitô, Đấng luôn đến với chúng ta qua từng con người, từng cuộc gặp gỡ và từng hoàn cảnh của cuộc sống.

Trong bầu khí linh thiêng của giờ cầu nguyện này, xin Chúa Thánh Thần mở rộng trái tim mỗi người chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi những rào cản của ích kỷ, định kiến và khép kín.

Ước gì, được kín múc nơi Thánh Thể nguồn tình yêu vô biên của Đức Kitô, mỗi chị em Phaolô trở nên một hiện thân của lòng hiếu khách Tin Mừng, để mọi người khi gặp gỡ chúng ta đều cảm nhận được rằng: Thiên Chúa vẫn đang mở rộng vòng tay đón tiếp họ qua chính cuộc đời chúng ta.

 

II.ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA – Hát : Đến bên Chúa. Tc6. 601(1/3)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, Đấng đang hiện diện giữa chúng con trong tấm bánh đơn sơ, bé nhỏ. Chúng con thờ lạy Chúa, Đấng đã mở rộng vòng tay trên thập giá để ôm lấy cả nhân loại trong tình yêu cứu độ. Chúng con thờ lạy Chúa, Đấng hôm nay vẫn âm thầm mở cửa Trái Tim để đón nhận từng người chúng con.

Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng chính Chúa là Đấng đầu tiên mở cửa. Không ai đến với Chúa mà bị từ chối. Người tội lỗi được đón nhận. Người đau khổ được an ủi. Người lạc đường được tìm kiếm. Người bé nhỏ được nâng lên. Và mỗi chúng con, với tất cả những yếu đuối, giới hạn và bất toàn, cũng được Chúa đón vào Trái Tim Ngài. Ôi Thánh Thể nhiệm mầu! Nơi đây, không còn ai là khách lạ. Tất cả đều là những người con được Cha trên trời yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Trước tình yêu bao la của Chúa, chúng con chỉ biết cúi đầu thờ lạy. Xin mở rộng trái tim chúng con theo nhịp đập của Trái Tim Chúa. Xin cho mỗi cộng đoàn của chúng con trở nên một ngôi nhà mở. Xin cho mỗi chị em của chúng con trở nên một dấu chỉ của sự đón tiếp, của lòng nhân hậu, của niềm vui Tin Mừng. Để bất cứ ai gặp chúng con, cũng cảm nhận được rằng họ đang được chính Đức Kitô yêu thương và đón nhận.

Kính mời cộng đoàn đứng

 

III.LỜI CHÚA : Mt 25,35 : Xưa Ta là khách lạ, các ngươi đã đón tiếp”

Kính mời cộng đoàn ngồi

1/Đón Chúa nơi người khách lạ

“Xưa Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước." (x. Mt 25,35)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa hôm nay thật đơn sơ, nhưng lại chạm đến tận đáy lòng chúng con. Chúa không nói: "Các con đã làm những điều vĩ đại cho Ta." Chúa chỉ nhắc đến một nghĩa cử rất bình dị: đón tiếp một người khách lạ. Thế nhưng, chính điều tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành tiêu chuẩn để bước vào Nước Trời. Bởi nơi mỗi con người chúng con gặp gỡ, là chính Chúa Chúa đang âm thầm hiện diện và chờ được nhận ra.

Người khách lạ ấy có thể là người nghèo đang cần một bàn tay nâng đỡ. Có thể là người đau khổ đang mong một lời an ủi. Có thể là một chị em trong cộng đoàn đang khao khát được lắng nghe và cảm thông. Cũng có thể là một người chúng con vẫn gặp mỗi ngày, nhưng vì quá quen thuộc nên đã vô tình đi ngang qua mà không hề nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi họ, như chính Đức Kitô quả quyết: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40)

Lạy Chúa, đón tiếp không chỉ là mở cánh cửa của một ngôi nhà, mà trước hết là mở cánh cửa của trái tim. Ngày xưa, Gia-kêu đã mở cửa đón Chúa vào nhà mình với tất cả niềm vui. Có lẽ ông chỉ nghĩ rằng mình đang đón một vị khách quý. Nhưng chính cuộc gặp gỡ ấy đã đổi thay cả cuộc đời ông. Khi đón Chúa vào nhà, ông cũng mở lòng mình trước ánh mắt yêu thương của Chúa. Một trái tim từng khép kín vì tiền bạc và ích kỷ nay trở nên quảng đại, biết chia sẻ, biết trả lại công bằng và biết yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con rước Chúa vào lòng, Chúa cũng đang đứng trước cánh cửa tâm hồn và nhẹ nhàng gõ cửa như xưa Chúa đã đến với Gia-kêu, đã đến quán trọ của hai môn đệ làng Emmau. Xin đừng để việc đón rước Chúa chỉ dừng lại nơi một nghi thức đạo đức, nhưng trở thành cuộc gặp gỡ có sức biến đổi con người chúng con.

Xin cho chúng con biết nhận ra rằng: trước khi chúng con biết đón tiếp người khác, chính Chúa đã đón tiếp chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể. Và chỉ khi sống từ tình yêu được đón nhận ấy, chúng con mới có thể trở nên những con người biết đón nhận mọi người bằng chính Trái Tim của Đức Kitô.

          Hát: Xin cho con nhìn thấy Chúa. Tc6.285 (1/2+3)

 

2/ Đón Tiếp Nhau Trong Đức Kitô

"Vậy anh em hãy đón tiếp nhau, như Đức Kitô đã đón tiếp anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa." (Rm 15,7)

Đón tiếp nhau trong Đức Kitô cũng là để chính Ngài tiếp tục sống và yêu thương qua chúng ta. Chính trong tình yêu đón tiếp ấy, Thiên Chúa được tôn vinh, như lời thánh Phaolô mời gọi: "Hãy đón tiếp nhau, như Đức Kitô đã đón tiếp anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa." (Rm15,7)

Lạy Chúa, Chúa đã đón nhận chúng con khi chúng con còn yếu đuối, bất toàn và đầy giới hạn. Chúa không khép cửa trước những lỗi lầm của chúng con, nhưng luôn mở rộng vòng tay với lòng thương xót và sự tha thứ.

Thế nhưng, nhiều lần chúng con lại khép lòng trước anh chị em mình. Chỉ vì những khác biệt nhỏ bé, chúng con đã dựng lên những khoảng cách, khép lại cánh cửa của sự cảm thông, quảng đại và yêu thương.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim biết đón nhận như Trái Tim Chúa; biết nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, để ai đến với chúng con cũng cảm nhận được mình được trân trọng, được yêu mến và có một chỗ trong gia đình của Chúa.

Xin cho mỗi cộng đoàn của chúng con trở thành một mái nhà mang hơi ấm Tin Mừng, nơi mọi người nhận ra khuôn mặt nhân hậu của Đức Kitô qua nụ cười, lời nói và những cử chỉ phục vụ chân thành.

"Anh em đừng quên lòng hiếu khách, vì nhờ đó, có những người đã đón tiếp các thiên sứ mà không hay biết." (Hr 13,2)

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đón tiếp nhau như chính Chúa đã đón tiếp chúng con.

          Hát : Con xin Đức ái. Tc6.590 (1+2/3)

3/ Mở rộng con tim theo gương Chúa Giêsu

Lòng hiếu khách trong đời thánh hiến trước hết là mở rộng con tim để Thiên Chúa và tha nhân có chỗ trong cuộc đời mình. Một trái tim mở rộng sẽ thành nơi Thiên Chúa ngự và mái ấm cho nhiều người.

-Một trái tim hiếu khách được nuôi dưỡng và lớn lên trong đời cầu nguyện. Càng kết hiệp mật thiết với Đức Kitô, trái tim người thánh hiến càng được nới rộng để trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện và là mái ấm cho những ai đang tìm kiếm tình yêu, sự cảm thông và hy vọng.

- Đời cầu nguyện không khép chúng ta lại với Thiên Chúa, nhưng mở chúng ta ra với anh chị em. Khi trái tim được Chúa lấp đầy, nó không thể chỉ giữ cho riêng mình, nhưng tự nhiên mở ra để đón nhận người khác. Đời sống cộng đoàn vì thế trở thành mảnh đất màu mỡ, nơi lòng hiếu khách bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái trong tình hiệp thông huynh đệ.

- Được nuôi dưỡng trong cầu nguyện và lớn lên trong tình hiệp thông cộng đoàn, trái tim người thánh hiến âm thầm được biến đổi theo nhịp đập của Trái Tim Đức Kitô. Một trái tim biết lắng nghe, biết cảm thông và luôn rộng mở để đón tiếp. Ba lời khấn chính là con đường Thiên Chúa dùng để thanh luyện và mở rộng trái tim ấy mỗi ngày trên con đường Sứ vụ.

“Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống khó nghèo để trái tim không bị chiếm hữu bởi của cải hay chính mình, nhưng luôn rộng mở để đón nhận và sẻ chia..."

“Lạy Chúa, xin cho trái tim khiết tịnh của chúng con trở nên không gian của tình yêu vô vị lợi, để mỗi người tìm đến đều cảm nhận được sự dịu hiền của Đức Kitô..."

“Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cúi mình trước thánh ý Chúa và lắng nghe anh chị em, để mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành cơ hội đón tiếp chính Chúa..."

+Lạy Chúa, đây chính là một lời mời gọi chúng con trở về với chính trái tim của Đức Kitô, và cũng là lời mời gọi mà Hội dòng không ngừng gửi đến chúng con qua Sách Đời Sống và định hướng của Tổng Tu Nghị 2025: luôn trở về với Đức Kitô là nguồn mạch của mọi tương quan, để xây dựng những cộng đoàn hiệp thông, biết lắng nghe, đón nhận và lên đường phục vụ với một trái tim đơn sơ, khiêm nhường và đầy lòng thương xót.

Người tông đồ có bổn phận đối với mọi người không phân biệt ai….Ưu tiên tìm đến những người thiếu thốn và cơ cực hơn hết…( Sách Đời Sống, số 52)

Xây dựng các cộng đoàn thành những không gian đón tiếp và đối thoại…”( TTN 2025)

Là những nữ tử Thánh Phaolô thành Chartres, chúng ta cũng được mời gọi mang lấy chính trái tim ấy, một trái tim bén rễ sâu trong Đức Kitô. Mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành một “Bêtania” của thời đại hôm nay: một ngôi nhà nơi Chúa luôn được chào đón trước tiên, và vì có Chúa hiện diện, mọi người bước vào đều cảm thấy mình được yêu thương như đang trở về nhà, nơi mọi người đều có thể gặp được khuôn mặt hiền lành và đầy lòng thương xót của Chúa.

          Hát : Quả tim của Chúa. Tc6. 395 (1/2)

Kính mời cộng đoàn quỳ

IV. TRỞ VỀ VỚI LÒNG MÌNH

Lạy Chúa Giêsu,

Giờ đây, trong bầu khí thinh lặng trước Thánh Thể, xin cho chúng con đủ can đảm nhìn lại chính mình. Liệu trái tim chúng con đã thực sự bén rễ sâu trong Đức Kitô chưa? Cộng đoàn của chúng con có thực sự là một mái ấm của tình yêu, của sự đón tiếp và hiệp thông? Hay đâu đó vẫn còn những cánh cửa khép kín, những khoảng cách vô hình, những định kiến, những vô cảm làm ngăn trở tình yêu Chúa được lan tỏa?

Xin cho chúng con khiêm tốn nhìn lại cách chúng con đón tiếp nhau trong đời sống hằng ngày. Có khi nào vì quá quen thuộc, chúng con quên dành cho nhau một nụ cười, một lời cảm thông, một sự lắng nghe chân thành? Có khi nào chúng con dễ xét đoán hơn là thấu hiểu, dễ khép lòng hơn là mở lòng đón nhận? Có khi nào vì cái tôi, vì những khác biệt hay những tổn thương chưa được chữa lành mà chúng con vô tình làm nguội lạnh bầu khí yêu thương trong cộng đoàn?

Xin cho chúng con cũng thành thật nhìn lại tương quan của mình với những người chúng con gặp gỡ trong sứ vụ. Chúng con có thực sự đón tiếp mỗi người như chính Đức Kitô, hay chỉ mở lòng với những người dễ mến, dễ gần? Chúng con có nhận ra Chúa đang hiện diện nơi những người nghèo, những người đau khổ, những người làm chúng con phiền lòng hay không?

Trong giây phút linh thánh này, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm hồn chúng con, giúp chúng con nhận ra những gì còn khép kín, còn thiếu bác ái, còn chưa giống Trái Tim hiền lành và khiêm nhường của Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để hoán cải, biết mở rộng cánh cửa trái tim, để mỗi người chị em, mỗi cộng đoàn và mọi người chúng con gặp gỡ đều cảm nhận được tình yêu đón tiếp của chính Đức Kitô đang sống và hoạt động nơi chúng con.

          Hát : Kinh Hòa bình ( lạy Chúa từ nhân…)

 

V. LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin mở rộng trái tim chúng con theo nhịp đập của Trái Tim Chúa. Xin cho chúng con biết đón tiếp nhau bằng sự dịu dàng, phục vụ nhau bằng tấm lòng khiêm nhường, tha thứ nhau bằng tình yêu quảng đại. Để từ bàn tiệc Thánh Thể hôm nay, mỗi chị em Phaolô trở nên một "cánh cửa mở" giữa thế giới, đón nhận mọi người như Chúa đã đón nhận chúng con, để ở bất cứ nơi đâu chúng con hiện diện, người ta đều có thể gặp được một mái nhà của Tin Mừng, một trái tim của Đức Kitô, và một Hội Dòng luôn sống tinh thần hiếu khách trong niềm vui phục vụ.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

     VI.KẾT THÚC CHẦU

 

  ĐỨC MẸ : Mẹ dẫn lối . Tc6. 412 ( 1/2 )

Bài viết liên quan