Chúa nhật XVIII Thường niên, ngày 03.08.2025, trong Thánh lễ Thiếu nhi tại thánh đường giáo xứ Phú Bổn – Giáo phận Kontum, do Cha phó xứ Gabriel Maria Phan Tiến Dũng chủ tế, 41 em thiếu nhi đã hân hoan tiến lên bàn thánh để rước lễ lần đầu; trong số đó còn có một em được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Sau một thời gian dài chuẩn bị và chờ đợi, các em đã được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng lần đầu tiên, trong một Thánh lễ trang nghiêm, sốt sắng và đầy cảm xúc, đánh dấu bước khởi đầu đầy ý nghĩa trong đời sống đức tin.
Vẫn khoác trên mình bộ đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể như mọi ngày, nhưng hôm nay các em như những thiên thần nhỏ, với ánh mắt ngây thơ và trái tim đầy khát khao, đã đón nhận chính Chúa Giêsu Thánh Thể – món quà thiêng liêng quý giá nhất của đời sống Kitô hữu. Chúa đã ghi dấu ấn hồng ân sâu đậm trong tâm hồn các em, mở ra một hành trình mới – hành trình sống gắn bó mật thiết với Chúa qua Thánh Thể và đời sống đức tin.
Trong bài giảng, Cha phó Gabriel Maria đã chia sẻ về tấm gương của Chân phước Carlo Acutis – vị thiếu niên yêu mến Thánh Thể cách đặc biệt, luôn đặt Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống. Cha mời gọi các em hãy học nơi ngài lòng yêu mến Thánh Thể, sống đơn sơ, thánh thiện và hăng say trong việc cầu nguyện, cũng như siêng năng tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện đã thay mặt các bạn dâng lời tri ân sâu sắc đến quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs Phaolô, các anh chị giáo lý viên, Ba Mẹ, gia đình và cộng đoàn – những người đã luôn đồng hành, hy sinh và tận tâm hướng dẫn các em trong suốt hành trình chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở lại trong tâm hồn các em, gìn giữ các em sống đơn sơ, trong sáng và luôn yêu mến Chúa hết lòng. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để, từ ngày hôm nay, các em trở thành những chứng nhân nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.