Trong một thư gởi các Giám mục Pháp ngày thứ bảy tuần này, Đức Lêô xin các Giám mục trông cậy vào ba thánh lớn của Pháp: Thánh Gioan Eudes, Thánh Gioan Maria Viannê và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin các thánh mang động lực truyền giáo đến cho nước Pháp.

Đây là một thông điệp thiêng liêng và đầy cam kết đã được Đức Lêô ký, ngài kêu gọi người công giáo Pháp qua các Giám mục của họ đánh thức di sản huyền bí của ba Thánh người Pháp nổi tiếng thế giới: Thánh Gioan Eudes (1601-1680), Thánh Gioan Maria Viannê (1786-1859) và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897). Năm 2025 sẽ kỷ niệm 100 năm ngày các thánh được phong thánh.

Với Đức Lêô, đây không phải là hoài niệm một quá khứ vàng son đã qua, nhưng để đánh thức hy vọng qua gương của các Thánh vì “Thiên Chúa qua sự cầu bàu của các thánh, Ngài sẽ ban cho anh chị em điều kỳ diệu Ngài đã thực hiện trong quá khứ.”

 “Các làn gió ngược và thù nghịch”

Trong thư viết bằng tiếng Pháp ký ngày 28 tháng 5, Đức Lêô không đề cập đến luật hiện hành về an tử ở Pháp, nhưng ngài viết: “Tôi xin các Thánh Gioan Eudes, Gioan Maria Viannê và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cầu bàu cho anh chị em đang can đảm đi trong làn gió ngược, thù nghịch của chủ nghĩa thờ ơ, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá nhân. Xin các Thánh ban cho anh chị em can đảm trong xác tín Chúa Kitô phục sinh, Đấng Cứu Độ thế giới.”

Theo Đức Lêô, ba Thánh lớn giúp giáo dân Pháp đối diện với các thách thức họ đang đối diện, một liên quan rất thực tế với các Thánh lớn này.

Đức Lêô nhắc lại, các Thánh là bậc thầy của lắng nghe, là những tấm gương để noi theo, là chỗ dựa mạnh mẽ để cầu nguyện và để khẩn cầu. Chắc chắn các Thánh là những bậc thầy mà cuộc sống và giáo lý của họ đáng để cho chúng ta biết đến và trân trọng.

Sự vĩ đại và hiệu quả của chức tư tế

Đức Lêô giải thích: “Các Thánh có điểm chung: “Cuốn hút cách đơn sơ, mạnh mẽ và chân thực. Các thánh đã cảm nhận được lòng nhân từ và sự dịu dàng của Chúa trong sự gần gũi hằng ngày. Các thánh đã làm chứng điều này với lòng nhiệt thành truyền giáo đáng ngưỡng mộ.”

Sau đó, ngài nói đến những gì các thánh mang lại: “Thánh Gioan Eudes là người đầu tiên đã cử hành phụng vụ tôn kính Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thánh Gioan Maria Viannê là linh mục hết lòng tận tụy với chức thánh của ngài, ngài khẳng định: “Chức linh mục là tình yêu của Trái Tim Chúa Giêsu.” Vì thế Thánh Gioan Maria Viannê và Thánh Gioan Eudes sẽ có thể nói với các bạn trẻ về vẻ đẹp, sự vĩ đại và phong phú của chức linh mục, khơi dậy một mong muốn nhiệt thành với chức linh mục, mang lại can đảm để chúng ta quảng đại đáp lại tiếng gọi của Ngài, khi tình trạng thiếu ơn gọi trầm trọng và các linh mục ngày càng bị thử thách nghiêm trọng.

Về vấn đề này, Đức Phanxicô thường chỉ trích tinh thần “giáo sĩ trị” của các linh mục nói chung, Hội đồng Giám mục Pháp không đặc biệt nâng đỡ các linh mục trong thời gian khủng hoảng lạm dụng tình dục. Đức Lêô vừa gởi một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ và chưa từng có cho các giáo sĩ: “Tôi nhân cơ hội này để cám ơn tận đáy lòng tất cả các linh mục Pháp vì sự cam kết dũng cảm và bền bỉ của họ. Tôi muốn nói lên tình cảm của một người cha với họ”.

Đức Lêô đã mô tả Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, thánh bổn mạng của các nhà truyền giáo: “Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ vĩ đại về tình yêu mà thế giới chúng đang cần, đã đem Danh Chúa Giêsu vào mọi khoảnh khắc trong cuộc đời, một cách tự nhiên và tươi mới, đã dạy chúng ta những chuyện nhỏ là những chuyện chúng ta dễ làm! Thánh Têrêxa bảo trợ cho các hoạt động truyền giáo ở nước Pháp, quê hương của Thánh Têrêxa.

“Di sản Kitô giáo thấm nhuần vào văn hóa của anh chị em”

Vì thế kỷ niệm 100 năm ba thánh được phong thánh trước hết và trên hết là lời mời gọi tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Ngài đã thực hiện trên nước Pháp trong nhiều thế kỷ truyền giáo và trong đời sống của người tín hữu kitô. Đó là để hồi sinh một di sản luôn ở trong trái tim: “Các Thánh không xuất hiện một cách tự phát nhưng, nhờ ân sủng, đã xuất hiện trong các Cộng đồng Kitô hữu, những cộng đồng truyền đức tin, thắp sáng tình yêu Chúa Giêsu và ước muốn đi theo Ngài. Di sản kitô giáo này thuộc về anh chị em, thấm nhuần sâu sắc vào văn hóa của anh chị em và vẫn sống động trong tâm hồn anh chị em.”

Kết thúc bức thư, Đức Lêô xin Mẹ Maria, Thánh Bổn mạng của nước Pháp cầu bàu cho nước Pháp. Ngài nhắc lại Đức Phanxicô đã để lại một Thông điệp tuyệt vời về Thánh Tâm như một di chúc. Ngài trích dẫn một đoạn Thông điệp: “Thánh Tâm là dòng sông không bao giờ cạn, không bao giờ mất đi, luôn cống hiến chính mình cho những ai muốn yêu thương, tiếp tục tuôn trào từ vết thương ở cạnh sườn Chúa Kitô. Chỉ có tình yêu của Ngài mới có thể tạo nên một nhân loại mới” (Dilexit nos, n. 219).

Theo Đức Lêô, “không thể có chương trình truyền giáo và truyền giáo nào đẹp đẽ và đơn giản hơn cho đất nước của anh chị em: để mọi người khám phá ra tình yêu thương dịu dàng và sự ưu ái mà Chúa Giêsu dành cho họ, đến mức biến đổi cuộc sống của họ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn