Giữa cái nắng hè rực lửa của tháng Bảy, khi nhiều người tìm chốn nghỉ ngơi, thư giãn, thì tại sân nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, vẫn có những con người đang miệt mài tập luyện mỗi ngày. Không phải để biểu diễn, cũng chẳng vì phô trương. Từng điệu múa, từng bước chân, từng nhịp ca… tất cả đều đang âm thầm chuẩn bị cho ngày Hành hương Đền Thánh Anrê Phú Yên – một cuộc gặp gỡ thiêng liêng và đầy ý nghĩa giữa con người với Thiên Chúa, qua chứng tá đức tin của vị Chân Phước tử đạo trẻ tuổi.
Với sự góp mặt đầy tâm huyết của quý Soeurs Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, cùng với các anh chị giáo lý viên và bà con giáo dân Giáo xứ Chính Tòa, việc chuẩn bị đang diễn ra trong tinh thần hiệp thông và phục vụ.
Mỗi bài múa, mỗi câu hát là một lời cầu nguyện thầm lặng.
Mỗi động tác, mỗi bước đi là một lời chứng cho niềm tin của chúng ta.
Từng giây phút tập luyện là một lời “xin vâng” nhỏ bé dâng lên Chúa.
Các Soeurs, các anh chị và cả cộng đoàn đang cùng nhau góp sức, người ít, người nhiều, để chuẩn bị cho một ngày thật ý nghĩa. Không ai làm vì mình, ai cũng làm vì Chúa, vì nhau, và vì ước mong thắp lên một ngọn lửa đức tin cho thế hệ hôm nay.
Ban Truyền Thông