Tối thứ Tư, ngày 29/10, trong bầu khí linh thiêng và chan hòa tình hiệp nhất, cộng đoàn Phaolô Thanh Đức đã được diễm phúc đón Mẹ Maria đến viếng thăm, trong truyền thống đạo đức tốt đẹp của Giáo xứ Thanh Đức – Giáo phận Đà Nẵng trong suốt Tháng Mân Côi.
Sự hiện diện của Mẹ trong cộng đoàn như ngọn lửa của NIỀM HY VỌNG chiếu tỏa vào tâm hồn mỗi người, đem đến niềm vui, sự bình an và ánh sáng của đức tin. Trong cái lạnh dịu nhẹ của trời đêm, từng người con của Mẹ quy tụ bên nhau, tay cầm tràng chuỗi Mân Côi, miệng hát lời kinh, lòng dâng lên Mẹ muôn lời cảm tạ.
Buổi cầu nguyện không chỉ dành riêng cho các anh chị em giáo dân chi họ Martino, nơi cộng đoàn chị em Phaolô đang hiện diện, mà còn quy tụ đông đảo phụ huynh Trường Mầm non Vàng Anh – Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng, gồm cả anh chị em Công giáo và ngoài Công giáo. Tất cả đều được mời gọi bước vào giờ cầu nguyện với tâm tình yêu mến và lòng biết ơn sâu xa dành cho Mẹ.
Giờ kinh mở đầu thật cảm động với điệu vũ đơn sơ, trong sáng của các em nhỏ trường Mầm non Vàng Anh, như những đoá hoa tinh khôi dâng lên Mẹ. Mỗi động tác, mỗi bước chân, mỗi ánh mắt ngây thơ của các em hướng về Mẹ Maria đều trở thành lời ca tạ ơn và tôn vinh, thay lời cộng đoàn bày tỏ tình yêu tha thiết dành cho Mẹ.
Sau phần khởi đầu ấy, cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn suy niệm Tin Mừng, cùng chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa nơi cuộc đời của Mẹ Maria, rồi sốt sắng cùng nhau lần chuỗi Mân Côi – từng hạt kinh như từng nhịp tim yêu thương, như lời tâm sự thân thưa với Mẹ. Xen giữa những lời kinh là các bài hát ngợi khen Mẹ – êm đềm, thánh thiện, khiến tâm hồn mỗi người như được nâng lên cao, chạm đến bầu trời ân sủng.
Giờ cầu nguyện khép lại trong bầu khí bình an và ấm áp tình gia đình. Ai nấy ra về với một tâm hồn bình an, với một niềm tin sâu hơn rằng: Mẹ luôn hiện diện, luôn đồng hành, và luôn yêu thương từng người con của Mẹ.
Và như lời cầu nguyện sau cùng, cộng đoàn đã tận hiến cho Mẹ Giáo xứ, Hội dòng, các gia đình và từng người cho trái tim từ ái của Mẹ. Đông thời cũng không quên nài xin Mẹ thương đến anh chị em đang chịu cảnh lũ lụt, màn trời chiếu đất, xin Mẹ giang tay che chở, ban cho họ sức mạnh, niềm tin và sự nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, để họ sớm vượt qua gian khó và tìm lại bình an trong cuộc sống.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của tình yêu và lòng xót thương, xin Mẹ tiếp tục ở lại với chúng con, đồng hành trên từng nẻo đường đời. Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ trong sự khiêm nhường, hiền hậu và thánh thiện, để mỗi ngày sống của chúng con trở thành lời ca ngợi Chúa và là nhân chứng cho tình yêu của Người giữa thế giới hôm nay.
“Mẹ đến – lòng con bình an. Mẹ ở – đời con chan chứa ân tình.”
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

