Đức Cha Varden: Trong Đức Kitô, không có nỗi cô đơn hay tuyệt vọng nào là vĩnh viễn

Chiều 27/2/2026, trong bài suy niệm thứ mười một, cũng là cuối cùng, cho tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Lêô XIV và Giáo triều Roma, Đức cha Erik Varden khai triển đề tài “Truyền thông niềm hy vọng”, với xác tín trung tâm: trong Đức Kitô, không có nỗi cô đơn hay tuyệt vọng nào là chung cuộc.

Vatican News

Vị Giám mục của giáo phận Tromheim, Na Uy, nhấn mạnh rằng Tin Mừng mà thế giới hôm nay, đặc biệt là giới trẻ “với tâm hồn nặng trĩu”, đang khao khát chính là lời loan báo: nhờ cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Kitô, một lòng nhân hậu biến đổi đã thấm nhập tận cùng đau khổ nhân loại, “chạm tới cả vực sâu địa ngục”. Vì thế, không một vết thương nào là vĩnh viễn. Tuy nhiên, hy vọng Kitô giáo không đồng nghĩa với lạc quan dễ dãi. Đó là dấn thân không mệt mỏi để xây dựng một nhân loại mới được nhào nặn bởi đức ái và công lý, đặt trọn niềm tin nơi Đấng có thể hành động qua chúng ta.

Đức cha Varden ghi nhận những dấu hiệu tích cực sau 60 năm Công đồng Vaticanô II: sự trỗi dậy của thao thức tôn giáo nơi người trẻ, việc khái niệm “chân lý” trở lại trong diễn ngôn công cộng, và khát vọng tìm về cội rễ. Tuy nhiên, song song đó là sự lung lay của các thể chế toàn cầu và những hiểm họa chiến lược, sinh thái, ý thức hệ. Nhiều người, mệt mỏi vì xây đời trên cát, đang tìm kiếm tảng đá vững bền.

Từ kinh nghiệm tham dự buổi hòa nhạc của ca sĩ trẻ Gracie Abrams tại Madrid, ngài kể lại “tiếng kêu buồn thảm” của cả một thế hệ. Đó không chỉ là bi lụy, mà là nỗi thất vọng trước một tương lai bấp bênh. Trong bối cảnh ấy, Giáo hội được mời gọi hướng ánh nhìn về Thập giá, nơi thân mình bị thương của Đức Kitô trở thành nguồn hy vọng.

Theo vị giảng thuyết, xã hội hôm nay dao động giữa hai thái cực: hoặc phô bày vết thương như dấu ấn bản sắc, hoặc tìm cách loại bỏ “những phần tử không hiệu quả”, điều thể hiện rõ trong các tranh luận về phá thai và trợ tử. Sự lu mờ của hình ảnh Đấng Chịu Đóng Đinh trong ý thức công cộng đã làm suy giảm khả năng cảm thông.

Kết thúc, Đức cha Varden khẳng định: các vết thương của Đức Kitô sau Phục Sinh không bị xóa bỏ, nhưng được tôn vinh. Cũng vậy, những vết thương của thế giới có thể được chữa lành và trở nên nguồn chữa lành, khi được xức “dầu và rượu” của Đức Kitô. Chính Người, Ánh sáng hiền dịu của chúng ta, là ngọn đèn dẫn đường giữa đêm tối.

Nguồn: vaticannews.va

Bài Liên Quan

Đức Hồng y của Tokyo: Kitô hữu tại Nhật...

Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, cảnh báo rằng các Kitô hữu tại...

Tiếp Kiến Chung Của Đức Thánh Cha: Thánh Kinh...

Ein Eindruck von der Generalaudienz am 11.2.2026 | @VATICAN MEDIA Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, ngày 11...

Số Người Trẻ Được Rửa Tội Gia Tăng Tại...

Theo dữ liệu của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, số người trẻ trưởng thành...

Trên Thế Giới Hiện Nay Có Khoảng 27 Triệu...

The story of a young Burundian who experienced the tragedy of human trafficking | Vatican News Ngày Thế...

Hội Đồng Các Giáo Hội Kitô Tại Ấn Độ...

Legaleagle86 at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Các luật chống cải đạo đang được ban...

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Đang Đối Diện...

WHĐ (06/02/2026) - Giáo hội tại Việt Nam dư thừa các linh mục quản trị họ đạo,...