Đức Lêô trên xe Giáo hoàng trong buổi tiếp kiến chung ngày 21 tháng 5 năm 2025 | © Truyền thông Vatican
Sau kỳ nghỉ hè ở Dinh Castel Gandolfo, Đức Lêô tiếp tục các buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 30 tháng 7, ngài hướng về những người cảm thấy mình bị hiểu lầm trong thế giới siêu kết nối. Ngài khuyên chúng ta không nên “im lặng” như một phản ứng trốn tránh, nhưng can đảm giao tiếp lại một cách trung thực và thận trọng. Ngài đau lòng thấy thế giới bị bầu khí bạo lực và thù hận làm suy yếu nhân phẩm, một thế giới bị “chứng háu ăn vô độ” trên mạng xã hội hoành hành: “Chúng ta kết nối quá mức và bị các hình ảnh sai lệch tràn ngập”.
Với những người sợ làn sóng kỹ thuật số tràn ngập, họ muốn tắt máy và không muốn giao tiếp với ai, ngài khuyên: “Tự nhốt mình không phải là giải pháp.” Đức Lêô nhắc lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa người câm điếc trong Phúc âm thánh Marcô: “Ông quyết định ngừng nói vì cảm thấy không được hiểu, ông câm lặng vì ông bị thất vọng và tổn thương với những gì ông nghe được.”
Chúa Giêsu dùng chữ “effata” trong tiếng Aram để an ủi: “Con hãy mở lòng ra với thế giới đang làm con sợ hãi! Con mở lòng ra với các quan hệ đã làm con thất vọng! Con mở lòng ra với cuộc sống con đã từ bỏ!”
Để có thể bắt đầu lại với những gì đơn giản và sâu sắc nhất, đồng thời tránh làm tổn thương người khác bằng lời nói, ngài khuyên chúng ta xin Chúa chữa lành cách giao tiếp để giao tiếp của chúng ta luôn trung thực và chu đáo.
Đức Lêô nhắc: “Để trở thành môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta không có con đường tắt nào. Chúng ta phải ở lại với Chúa Giêsu và đi qua Cuộc Khổ Nạn với Ngài. Ngài đã bị sỉ nhục và đau khổ, đã trải nghiệm sức mạnh cứu độ của Thập Giá.”
Làm sống lại “tinh thần Helsinki”
Nhân kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Helsinki được ký trong thời Chiến tranh Lạnh, Đức Lêô đau buồn về vụ tấn công khủng bố ngày 26 tháng 7 làm cho 40 người công giáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo bị thiệt mạng. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị ngăn chặn bạo lực chống lại tín hữu kitô. Kỷ niệm Hiệp ước Helsinki (1975) sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 8 năm nay, ngài nhắc lại vai trò quan trọng của Giáo hội trong các cuộc đàm phán. Ngài khẳng định Hội nghị này mở ra thời điểm địa chính trị mới, thúc đẩy sự xích lại gần nhau giữa các quốc gia và thúc đẩy tự do tôn giáo. Ngài kêu gọi: “Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần bảo vệ tinh thần Helsinki, kiên trì đối thoại, tăng cường hợp tác và biến ngoại giao thành giải pháp ưu tiên để ngăn ngừa và giải quyết xung đột.” Ngài không đề cập đến Nga và Ukraine, nhưng ngài thúc đẩy hòa bình “từ Vancouver đến Vladivostok”, một cụm từ được dùng tại Hội nghị năm 1975.
Ngăn chặn bạo lực chống lại tín hữu kitô
Lần thứ ba trong vài ngày, Đức Lêô bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc về vụ tấn công các tín hữu kitô giáo xứ Komanda thuộc Giáo hội Anuarite, tỉnh Ituri, ở đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Bốn mươi người đã thiệt mạng. Ngài phó dâng các nạn nhân cho Chúa, cầu nguyện cho những người bị thương và cho tất cả những ai phải chịu bạo lực và đàn áp. Ngài kêu gọi các quan chức địa phương, quốc gia và quốc tế cùng nhau hợp tác để “ngăn chặn các thảm kịch này”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn