Mật nghị và cuộc bầu cử Đức Lêô XIV: một trải nghiệm thiêng liêng phi thường
cath.ch, I.Media, 2025-05-12
Rất nhiều hồng y trong số 133 hồng y dự mật nghị bầu Đức Lêô XIV cho biết họ vô cùng xúc động trước kinh nghiệm này. Họ rất tin tưởng Hồng y Robert Francis Prevost. Một số hồng y xém đụng tới giới hạn bí mật tuyệt đối áp đặt lên họ.
Trên tờ Giornale di Vicenza, nhật báo của quê hương Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, ngài cho biết ngài rất xúc động trước khuôn mặt thanh thản của Đức Lêô XIV khi được hỏi “ngài có chấp nhận kết quả cuộc bầu cử không”. Hồng y Parolin nhấn mạnh: “Ngài không bao giờ mất đi nụ cười hiền lành, dù tôi hiểu, ngài ý thức chức vụ ngài sắp đảm nhận không đơn giản trong lúc này. Tôi nghĩ, nhờ ơn Chúa, ngài sẽ tìm trong kinh nghiệm phong phú của ngài là tu sĩ, là mục tử, là người con của Thánh Augustinô năng lực để chu toàn chức vụ Chúa giao cho ngài vì lợi ích của Giáo hội và toàn thể nhân loại.”
Ngài cám ơn giáo dân đã cầu nguyện, đã ủng hộ ngài. Ngoài logic bình thường của con người, còn logic của đức tin và của Giáo hội. Hồng y người Pháp Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Marseille chia sẻ trên kênh KTO: “Tôi nín thở một thời gian dài nhưng khi nghe Hồng y Prevost được bầu, tôi nhẹ người. Điều làm tôi ấn tượng về ngài: ngài điềm tĩnh, ôn hòa và rất lắng nghe. Ngài là người tự do và quyết tâm, một khi ngài đã quyết định điều gì, ngài sẽ kiên định với quyết định của ngài. Ngài hiểu thực tế của từng giáo phận, và tôi biết, ngài rất quan tâm đến nhiệm vụ chọn người làm giám mục, họ phải nhận thức được sự nghèo đói và tầm quan trọng của chứng tá cuộc sống.”
Hồng y Aveline cho biết cuộc bầu cử ngày 8 tháng 5 cũng là ngày tưởng niệm các chân phước tử đạo của Algeria, những người “rõ ràng thất bại nhưng hôm nay chính họ lại là người mang đến hòa bình”, cũng như với Giáo hoàng Lêô XIV, ơn gọi của ngài là mang hòa bình đến cho thế giới.
Các Hồng y kiệt sức nhưng tự hào
Cũng trong phỏng vấn này, Hồng y Gérald Cyprien Lacroix, Tổng giám mục Québec, Canada cho biết: “Ngài là người có chiều sâu thiêng liêng. Đây là một ơn của Giáo hội chúng ta. Chúng ta đã có tu sĩ Dòng Tên, bây giờ chúng ta có tu sĩ Dòng Âugustinô, một linh đạo khác mang đến cho chúng ta những sắc thái khác, tôi nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ được phong phú thêm. Chúng ta phải tìm ‘Người kế vị Thánh Phêrô’ chứ không phải ‘Người kế vị Thánh Phanxicô’ Chúng ta phải hiện thực hóa sứ mệnh Chúa Giêsu đã giao phó cho Thánh Phêrô. Có một liên tục, chứ không phải bản sao. Mỗi người đều có đặc sủng riêng của mình.”
Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng Giám mục Kinshasa cho biết: “Đây là khoảnh khắc mang trách nhiệm nặng nề. Chúng tôi kiệt sức, nhưng chúng tôi tự hào vì Chúa đã giúp chúng tôi hoàn thành công việc. Chúng tôi bước vào mật nghị với một đức tin không tính toán, tôi xúc động trước sự trang nghiêm của giây phút này. Chúa biết dân Chúa đang chờ mục tử của họ.”
Hồng y Ambongo giải thích: “Chúng tôi không mất nhiều thì giờ để bầu chọn. Chúa đã chọn ứng viên của Ngài! Ngài chờ chúng tôi tham gia vào lựa chọn của Ngài. Hồng y Prevost là con của Thánh Augustinô, là người kế thừa mối quan tâm xã hội của Đức Lêô XIII, vì thế chúng tôi đồng hành với ngài trong sứ vụ mới, để ngài có thể là người kế nhiệm Thánh Phêrô, người nâng đỡ anh em mình, mở ra con đường Chúa muốn cho dân Chúa.”
Kinh nghiệm quốc tế lâu năm của Giáo hoàng Lêô
Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại trường Cao đẳng Anh ngữ ở Rôma, Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster đã ca ngợi kinh nghiệm lâu năm của Tân Giáo hoàng: “Ngài lớn lên ở Nam Chicago, khu phố nghèo nhất của thành phố. Ngài làm Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô hai lần, ngài đi khắp thế giới, ngài là giáo sư, là Giám mục giáo phận, là thành viên của Giáo triều La-mã, chính sự kết hợp đa năng, đa chức vụ này đã làm cho ngài hiểu những gì cần thiết cho Giáo hội vào thời điểm này, mang đến một chiều sâu, một chiều rộng cho chức vụ giáo hoàng. Ngài có cách cư xử rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đầu óc minh mẫn và có thể đưa ra quyết định. Tôi đã thấy ngài giải quyết những vấn đề khó khăn, cả về mặt tổ chức lẫn cá nhân, theo cách không để lại kẻ thù, ngài biết cách giữ mọi người lại với nhau. Về mặt quản trị, ngài có tiến sĩ giáo luật vì thế ngài biết cách thực hiện công việc như thế nào.”
Trong một phỏng vấn với trang web của Giáo hội công giáo Đức, Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munic vui mừng về cuộc bầu cử: “Tân Giáo hoàng bao quát một lãnh vực rất rộng về mặt ngôn ngữ và văn hóa. Chúng ta không chờ Đức Lêô làm phép lạ, nhưng Chúa sẽ làm việc của Chúa qua Đức Lêô XIV.”
Hồng y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Bologna trả lời một cách hài hước khi các nhà báo hỏi ngài có thất vọng khi không được làm giáo hoàng không, vì ngài ở trong danh sách các hồng y có thể làm giáo hoàng, ngài trả lời: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc làm giáo hoàng!” Vắng mặt trong buổi họp báo của các hồng y Hoa Kỳ tổ chức ngày 9 tháng 5, Hồng y người Mỹ Raymond Burke, người có mối quan hệ khó khăn với Đức Phanxicô cho biết ngài đã khuyến khích các bạn của ngài bầu cho Giáo hoàng Lêô.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn