Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày 4 tháng 6 tại Quảng trường Thánh Phêrô. (Ảnh AP/Gregorio Borgia, File)
apnews.com, Nicole Winfield, 2025-07-03
Lần đầu tiên Đức Lêô nói trước công chúng về tuổi thơ của ngài ở Chicago: từ 5-6 tuổi, ngài đã dậy sớm để giúp lễ lúc 6:30 sáng trước khi đi học.
Ngài chia sẻ trong lần gặp các học sinh con của nhân viên Vatican đang đi trại hè ở Vatican cùng với các học sinh Ukraine, các em đi trại hè của Caritas Ý tổ chức.
Đức Lêô đi không báo trước, ngài đến hội trường nơi có khoảng 600 em đang sinh hoạt.
Cô bé Giulia hỏi ngài khi còn nhỏ ngài có đi lễ không, ngài cho biết ngài luôn đi lễ ngày chúa nhật. Ngài nói: “Cha bắt đầu đi lễ khi cha 6 tuổi. Giáo xứ có thánh lễ lúc 6:30 sáng, cha giúp lễ này trước khi đi học. Mẹ của cha đánh thức anh em cha dậy và nói ‘Chúng ta sẽ đi lễ!’ Từ còn nhỏ cha rất thích giúp lễ, cha được dạy Chúa Giêsu luôn ở gần mình.”
Đức Lêô sinh năm 1955, ngài là con út trong gia đình có ba anh em ở vùng ngoại ô Dolton, Nam Chicago, vào thời đó, thánh lễ được cử hành bằng tiếng La-tinh. Ngài học tiếng La-tinh để giúp lễ trước khi ngài rước lễ lần đầu. Ngài nói: “Ngôn ngữ không phải là chuyện quan trọng, nhưng cha được làm quen với các bạn giúp lễ khác. Cha rất quý tình bạn và sự gần gũi với Chúa Giêsu trong nhà thờ.”
Ông John Prevost là anh của ngài, ông cho biết từ khi còn rất nhỏ, Lêô đã muốn làm linh mục. Cậu bé Robert dùng bàn ủi của mẹ làm bàn thờ và kẹo Necco làm bánh thánh.
Đức Lêô nói tiếng Ý, ngài chuyển sang tiếng Anh để nói với các em Ukraine, một số em giương cao cờ Ukraine và xin chữ ký của ngài. Ngài nói với các em về lợi ích của việc gặp gỡ những người đến từ nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ và vùng đất khác nhau.
Đây là một trong những lần đầu tiên ngài phát biểu dài và ngẫu hứng trước công chúng, trả lời các câu hỏi của các em. Cho đến nay, ngài thường soạn trước các bài đọc của mình.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn