Đức Thánh cha mở Cửa Năm Thánh tại nhà tù Rebibbia

Hơn một ngày sau khi mở cửa Năm Thánh ở Đền thờ thánh Phêrô, lúc 8 giờ 45 sáng ngày 26 tháng Mười Hai, Đức Thánh cha Phanxicô đã đến nhà tù Rebibbia, lớn nhất ở Roma và Ý, để chủ sự nghi thức mở cửa Năm Thánh và cử hành thánh lễ cho các tù nhân. Đức Thánh cha giải thích ý nghĩa nghi thức này và mời gọi mọi người làm chứng về niềm hy vọng.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, Cửa Năm Thánh được mở ra tại một nhà tù.

Trung tâm cải huấn Rebibbia giống như một thành phố nhỏ và khu ở mới được dành cho phụ nữ. Theo bà Giám đốc Teresa Mascolo, hiện có 1.585 tù nhân, mặc dù khả năng của nhà tù chỉ có thể chứa được là 1.170 người. Tính đến ngày 16 tháng Mười Hai vừa qua, tại Ý có 62.153 tù nhân, mặc dù khả năng của các nhà tù là 51.320 chỗ.

Đức Thánh cha đã chủ sự nghi thức mở Cửa Năm Thánh bằng đồng ở bên phải của nhà thờ “Lạy Cha chúng con” và tiến vào bên trong cùng với Đức cha Phụ tá, hai người nam nữ, hai cảnh sát viên, cùng với các linh mục.

Tại đây, có hơn 300 người, gồm các cảnh sát canh ngục và các tù nhân, các nhân viên khác. Ngoài ra, cũng có Bộ trưởng tư pháp của Ý, ông Carlo Nordia cũng như Thị trưởng thành Roma và cả Đức Hồng y José Tolentino Mendonça, Bộ trưởng Bộ Văn hóa giáo dục của Tòa Thánh.

Đồng tế với Đức Thánh cha, có Đức cha Phụ tá Benoni Ambarus của Giáo phận Roma, cha Tuyên úy cùng với hơn chục linh mục khác.

Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh cha nói: “Tôi đã muốn mở rộng cửa ngày hôm nay tại đây. Cửa thứ nhất tôi đã mở hôm qua tại Đền thờ thánh Phêrô và hôm nay tại đây. Thật là một cử chỉ đẹp mở cửa, nhưng điều quan trọng hơn đó là mở cửa tâm hồn. Những con tim mở rộng. Và điều này tạo nên tình huynh đệ.

“Những tâm hồn khép kín, cứng cỏi, không giúp chúng ta sống vui. Vì thế, ơn của một Năm Thánh là mở toang, nhất là rộng mở tâm hồn cho hy vọng, đó là điều chúng ta bám lấy giữa những khó khăn và những viễn cảnh đen tối.

“Niềm hy vọng không làm thất vọng bao giờ! Anh chị em hãy nghĩ đến điều đó. Vì thường trong những lúc khó khăn, ta thường nghĩ rằng mọi sự đã cáo chung, chẳng giải quyết gì cả. Nhưng niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng, hy vọng ở đó, như chiếc neo ở bờ, trên mặt đất, và với dây chằng, chúng ta được an toàn, vì niềm hy vọng của chúng ta giống như chiếc neo trên mặt đất”.

Đức Thánh cha mời gọi mọi người đừng đánh mất hy vọng đồng thời. Cả trong những tình cảnh khó khăn nhất, hãy luôn giữ cho tâm hồn mở rộng”.

Cuối thánh lễ, Đức Thánh cha còn ở lại chào thăm và bắt tay hàng trăm người, các tù nhân cũng như các nhân viên cảnh sát của nhà tù.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Bài Liên Quan

Hội Nghị Ủy Ban Trung Ương FABC Với Các...

WHĐ (07/3/2026) – Hội nghị quy tụ 36 tham dự viên đến từ 15 quốc gia châu...

Đức cha Nykiel: Tòa giải tội là “ngôi nhà...

Tòa giải tội là nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa và đón...

Nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng về kỹ thuật...

Một báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng về “sứ vụ trong môi...

Đấng Cứu Độ Biến Đổi Những Vết Thương Của...

Trưa Chúa Nhật ngay 1/3, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với...

Những phụ nữ chữa lành những vết thương trong...

Bạo lực, nghèo đói và thiếu cơ hội đã khiến hàng ngàn người ở châu Mỹ Latinh...

Đức Cha Varden: Trong Đức Kitô, không có nỗi...

Chiều 27/2/2026, trong bài suy niệm thứ mười một, cũng là cuối cùng, cho tuần tĩnh tâm...