Đức Thánh cha tái kêu gọi hòa bình cho Ucraina và Gaza

Sáng ngày 28 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV tái kêu gọi chấm dứt thảm cảnh chiến tranh tàn phá tại Ucraina và chết chóc đau thương tại Gaza.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Lên tiếng vào cuối buổi Tiếp kiến chung hằng tuần, sáng thứ Tư, ngày 28 tháng Năm, trước sự hiện diện của hơn 40.000 tín hữu, Đức Thánh cha nói:

“Trong những ngày này, tôi thường nghĩ đến nhân dân Ucraina, lại phải chịu những cuộc tấn công chống các thường dân và các cơ cấu hạ tầng. Tôi đoan hứa gần gũi và cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, đặc biệt các trẻ em và các gia đình. Tôi tái mạnh mẽ kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh và hỗ trợ mọi sáng kiến đối thoại và hòa bình. Tôi kêu gọi tất cả hãy hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina và tại tất cả những nơi đang chịu đau khổ vì chiến tranh”.

Đức Thánh cha nói tiếp: “Từ Gaza, ngày càng vọng lên trời tiếng khóc thương của các bà mẹ và những người cha ôm những xác không hồn của các con nhỏ, và họ buộc lòng phải liên tục di chuyển để tìm một chút lương thực và nơi trú ẩn an toàn hơn để tránh bom đạn. Tôi tái kêu gọi các vị hữu trách: hãy ngưng chiến, hãy giải thoát tất cả các con tin, hãy tôn trọng hoàn toàn công pháp quốc tế về nhân đạo!”

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương hòa bình, xin cầu cho chúng con!”

Hiện nay, trên bình diện ngoại giao, người ta đang làm việc, sau đề nghị của Tổng thống Zelensky của Ucraina về việc triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng với Ucraina, để đạt tới một cuộc đình chiến.

Mặc khác, hôm 28 tháng Năm, tổ chức Nhi đồng quốc tế Unicef cho biết hơn 50.000 thường dân và trẻ em đã bị giết hoặc bị thương kể từ tháng Mười năm 2023, trong khi hơn 40 người bị thiệt mạng vì súng đạn, gần trung tâm phân phát đồ cứu trợ ở Gaza.

(Sala Stampa, Vatican News 28-5-2025)

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Bài Liên Quan

Hội Nghị Ủy Ban Trung Ương FABC Với Các...

WHĐ (07/3/2026) – Hội nghị quy tụ 36 tham dự viên đến từ 15 quốc gia châu...

Đức cha Nykiel: Tòa giải tội là “ngôi nhà...

Tòa giải tội là nơi con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa và đón...

Nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng về kỹ thuật...

Một báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng về “sứ vụ trong môi...

Đấng Cứu Độ Biến Đổi Những Vết Thương Của...

Trưa Chúa Nhật ngay 1/3, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với...

Những phụ nữ chữa lành những vết thương trong...

Bạo lực, nghèo đói và thiếu cơ hội đã khiến hàng ngàn người ở châu Mỹ Latinh...

Đức Cha Varden: Trong Đức Kitô, không có nỗi...

Chiều 27/2/2026, trong bài suy niệm thứ mười một, cũng là cuối cùng, cho tuần tĩnh tâm...