Trên Twitter của nhà báo Marie Lucile Kubacki
Đây là giây phút lạ lùng của người đã đi theo Đức Phanxicô từ bao nhiêu năm nay, bị giằng xé giữa những cảm xúc khó tả, không thể tin được ngài đã qua đời và phải làm các công việc trước mặt. Tâm hồn bị giằng xé giữa việc phải nén nỗi buồn để phải tiếp tục làm việc… làm việc nhanh cho kịp khoảng khắc lịch sử này, những hình ảnh nối tiếp nhau như trong một cuốn phim quay nhanh.
Ngày Thứ hai Phục sinh của Năm Thánh Hy vọng…
“Đức tin thấy những gì đang xảy ra. Lòng bác ái yêu những gì đang có. Hy vọng nhìn những gì chưa xảy ra và những gì sẽ xảy ra. Hy vọng yêu những gì chưa có và những gì sẽ có. Trên con đường dốc nhọc nhằn chông gai. Hy vọng nhỏ bé tiến lên trong vòng tay của những người cùng đồng hành. Trên con đường dốc. Được những đức tin và đức ái dắt đi, hy vọng nhỏ bé tiến bước.”
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn