Trong những ngày vừa qua, toàn thể Giáo hội hoàn vũ đã cùng nhau hiệp thông trong tuần cửu nhật cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô – vị Mục tử đã suốt đời tận tụy cho đoàn chiên và cho việc canh tân Giáo Hội của Chúa.
Thời khắc tuần cửu nhật kết thúc cũng chính là lúc Mật nghị Hồng y chọn lựa Đấng kế vị Thánh Phêrô chính thức bắt đầu – một thời khắc đặc biệt mang đầy tính phân định và trọng trách. Tuy không có mặt ở đó, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận một niềm hy vọng mới đang thầm lặng hình thành giữa lòng Giáo Hội. Một sự hiện diện bằng lời cầu nguyện, bằng niềm tin tưởng và bằng lời mời gọi âm thầm: “Hãy cùng nhau cầu nguyện!”
Những giá trị tiếp nối từ triều đại Phanxicô
Đọc lại những tin tức gần đây về những cuộc thảo luận giữa các Hồng y trước thềm Mật nghị, tôi thầm tạ ơn Chúa khi thấy những giá trị mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã gieo trồng vẫn đang được trân quý, được khơi gợi như kim chỉ nam cho hành trình sắp tới của Hội Thánh. Những cải cách sâu sắc về luật lạm dụng, quản trị kinh tế, tính hiệp hành, hoạt động vì hòa bình và bảo vệ thụ tạo – tất cả không chỉ là những công việc cần tiếp tục, mà là những “hạt giống Tin Mừng” đã được gieo xuống trên cánh đồng Hội Thánh.
“Hiệp hành” – một lời mời gọi bước đi chung, lắng nghe nhau và cùng nhau lắng nghe Thánh Thần. Một vị Giáo hoàng hiệp hành, như các Hồng y mong đợi, chính là một “Pontifex” – người bắc những nhịp cầu. Cầu nối giữa các dân tộc, giữa những quan điểm đối nghịch, giữa những khổ đau và niềm hy vọng! Trong thế giới đang rạn vỡ vì chiến tranh, bạo lực và sự phân cực sâu sắc, hình ảnh ấy thật đáng được mong đợi: một người cha hiền hậu của lòng thương xót, của hy vọng và của sự chữa lành!
Lời mời gọi cầu nguyện và bước đi với Mẹ
Tháng Năm – tháng Hoa – cũng đã đến. Tháng của Mẹ Maria, người Mẹ luôn âm thầm đồng hành với Hội Thánh trong mọi biến cố. Trong tháng Hoa này, là những người con của Giáo Hội, chúng ta được mời gọi gửi gắm ước nguyện nhỏ bé của mình nơi Mẹ: xin Mẹ tiếp tục cùng Hội Thánh bước đi trong hy vọng. Những cuộc thảo luận về Giáo luật, về quyền lực Giáo hoàng, về vai trò của các Hồng y, về việc đào tạo đức tin và đời sống truyền giáo… là những điều lớn lao. Nhưng giữa những “khung lý thuyết” ấy, chúng ta thấy cần lắm một tinh thần lắng nghe khiêm tốn và một khả năng phân định nhạy bén, như thái độ của Mẹ Maria ngày xưa: “Xin vâng như lời Sứ thần truyền”.
Vì đâu đó chúng ta vẫn nghe hoặc đọc thấy ít nhiều những người, những trang tin tức đang nhìn Mật nghị như một “cuộc tranh giành quyền lực” giữa các phe nhóm theo một cách nhìn rất trần thế. Nhưng là những tín hữu, chúng ta tin tưởng rằng: nếu Hội Thánh thực sự là Thân Thể của Đức Kitô, thì không ai “giành lấy” được điều gì ngoài Ý Chúa. Đặt trong khung cảnh Mật nghị đang diễn ra, chúng ta thấy lời thánh Phaolô nói với tín hữu Côrintô: ” Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6) thật hợp. Vâng! Có người trồng, có người tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Cũng vậy, có thể có nhiều tiếng nói, nhiều hướng suy nghĩ, nhưng nếu tất cả cùng lắng nghe Chúa Thánh Thần – thì Người sẽ làm cho Hội Thánh triển nở đúng lúc, đúng cách, và đi đúng hướng.
Một Hội Thánh như người Samaria nhân hậu
Chúng ta hãy vui khi đọc thấy rằng các Hồng y mong muốn Giáo hoàng mới là “gương mặt của một Giáo hội như người Samaria nhân hậu”. Một hình ảnh rất đơn sơ nhưng vô cùng sâu sắc. Hội Thánh không được mải mê bảo vệ hệ thống và những cơ cấu mà quên cúi xuống nâng người bị thương. Hội Thánh phải dừng lại giữa lộ trình, xức dầu và băng bó – như người Samaria đã làm. Đó không chỉ là hình mẫu được chờ đợi cho riêng cá nhân vị Tân giáo hoàng, mà còn là ơn gọi chung của tất cả chúng ta – những người được gọi là Kitô hữu, được mời gọi làm “dầu” và “rượu”, để xoa dịu vết thương của thế giới hôm nay.
Khép lại trong thinh lặng cầu nguyện
Khi suy tư đến những dòng chia sẻ này cũng là lúc Mật nghị hồng y chính thức bắt đầu với Thánh lễ trọng thể “pro eligendo Pontific” tại Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô. Để bên lề mọi ồn ào, mọi tranh luận, chúng ta được mời gọi lặng lẽ dâng lên Chúa những lời cầu nguyện từ trái tim của những người con hướng về Mẹ Giáo Hội. Xin cho các Hồng y, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, biết để cho Ý Chúa được thể hiện qua đôi tai biết lắng nghe, qua trái tim biết phân định, và qua đôi tay biết hành động vì phần rỗi các linh hồn.
Giáo Hội Chúa sẽ tiếp tục bước đi trong hy vọng khi những giá trị Tin Mừng qua các thế hệ đi trước đã khởi công xây dựng được tiếp nối. Hội Thánh vẫn sẽ là Hội Thánh của Chúa và cho con người mọi nơi qua mọi thời! Xin Mẹ Rất Thánh cùng bước với Hội Thánh! Xin Chúa cho mọc lên những mầm hy vọng từ những gì chúng con đang âm thầm gieo trồng hôm nay!
Hạ Phương SPC