Chúa nhật IV Phục Sinh – ngày Chúa Chiên Lành, 11/5/2025, trong niềm hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Phú Bổn (GP. Kontum) đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho Ơn Thiên Triệu – cầu xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi dấn thân trong đời sống thánh hiến và linh mục.
Trước Thánh lễ dành cho Thiếu nhi, 26 em trong tu phục của các Hội dòng tại Việt Nam và thế giới đã cùng với Soeur Marie giới thiệu sinh động về các Hội dòng chiêm niệm, Hội dòng hoạt động, cũng như về đời sống của hàng Giáo sĩ và Giáo phẩm trong Giáo hội. Qua phần trình bày này, các em thiếu nhi được khơi dậy niềm yêu mến và khao khát tìm hiểu về đời tu – một đời sống hiến thân và phục vụ.
Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là phần kết thúc giới thiệu, khi các “tu sĩ, linh mục, giám mục, hồng y và đức giáo hoàng nhí” cùng nhau thể hiện vũ điệu “BƯỚC THEO THẦY”, như một lời mời gọi sống động về hành trình bước theo Chúa Giêsu – Vị Mục Tử nhân lành.
Soeur Marie sau đó đã mời cộng đoàn và các em bước vào khoảnh khắc lắng đọng tâm hồn. Trong âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, mọi người cùng nhắm mắt thinh lặng cầu nguyện:
“Lạy Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành, chúng con xin dâng lời cảm tạ vì muôn vàn ơn lành mà Chúa đã ban, cách riêng là ơn gọi thánh hiến trong Giáo Hội. Xin Chúa tiếp tục khơi lên nơi lòng các bạn trẻ hôm nay niềm khao khát dấn thân trong sứ mạng loan báo Tin Mừng và sống đời dâng hiến. Xin ban cho các bạn sự can đảm để quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Xin nâng đỡ tất cả chúng con – trong từng bậc sống – luôn sống trọn vẹn ơn gọi nên thánh của mình. Amen.”
Sau phần cầu nguyện, các em trở về chỗ ngồi, cùng cộng đoàn bước vào Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Cha phó Gabriel đã gửi gắm một sứ điệp đầy tâm huyết về ơn gọi mục tử trong đời sống gia đình. Ngài tha thiết mời gọi các bậc cha mẹ hãy trở thành người đồng hành thiêng liêng với con cái: đưa các em đến nhà thờ, dạy các em biết yêu mến Chúa và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi. Cha nói: “Đức Giêsu đã không ngần ngại dâng hiến chính mạng sống mình để ban cho chúng ta sự sống dồi dào. Vì thế, chúng ta đừng sợ hãi, đừng ngần ngại khi nghe tiếng Chúa gọi. Hãy can đảm dấn thân, hy sinh và bước theo chân Chúa.”
Ngày Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu khép lại, nhưng những hình ảnh dễ thương, những lời hát và tâm tình cầu nguyện vẫn còn đọng lại trong lòng các em thiếu nhi. Ước mong rằng, khi một ngày nào đó Chúa lên tiếng gọi mời, các em sẽ sẵn sàng thưa “xin vâng” và dấn thân trên hành trình đời thánh hiến.
Ban Truyền Thông