- LỜI MỞ ĐẦU
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong niềm hân hoan của tháng Hoa – tháng Giáo hội dành riêng dâng kính Mẹ Maria, chúng ta qui tụ nơi đây, bên Mẹ La Vang thân thương giữa lòng Thánh đô của Giáo Hội hoàn vũ. Như xưa Mẹ đã hiện ra tại vùng đất La Vang để an ủi tổ tiên chúng ta giữa thời gian nan cấm cách, hôm nay Mẹ cũng đang dang rộng vòng tay đón lấy chúng ta – những người con xa xứ từ khắp nơi tụ họp về, để che chở và ban ơn giúp chúng ta sống trọn vẹn hồng ân đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận qua Mẹ Giáo Hội.
Lạy Mẹ Rất Thánh, trong bầu khí thánh thiện của tháng Hoa, chúng con kính dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm. Những đóa hoa chúng con dâng lên Mẹ hôm nay không chỉ là hoa của đất trời, mà còn là những đóa hoa lòng – là những lời kinh, tiếng hát và tâm tình yêu mến của những người con thảo. Xin Mẹ đoái thương nhận lấy tấm lòng thành kính của chúng con và giúp chúng con trở thành những đóa hoa tinh tuyền tỏa hương thánh thiện giữa trần gian theo gương Mẹ.
- 2 Đại diện của Liên tu sĩ dâng hoa kính Đức Mẹ
- Vũ khúc: Lạy Mẹ yêu dấu – Vị Thiên (quý Srs phụ trách)
II- SUY NIỆM KINH MÂN CÔI
- Mầu nhiệm Thiên Thần Truyền Tin cho Đức Mẹ
- Lời Chúa: Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38).
- Cầu nguyện: Qua tiếng ‘Xin vâng’, Đức Maria đã diễn tả sự vâng phục tuyệt vời của Mẹ với chương trình của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội vị Cha Chung mới – Đức Giáo Hoàng Lêô XIV. Noi gương Mẹ, Đức Giáo Hoàng cũng xin vâng trước thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. Xin Mẹ đồng hành với ngài! Xin cho ngài luôn mạnh khỏe, can đảm và ơn khôn ngoan để dẫn dắt đoàn chiên Chúa trao phó trong tình yêu và sự thật. Xin cho ngài trở nên chiếc cầu nối để bắc những nhịp cầu đối thoại, liên đới và sẻ chia mà thế giới hôm nay đang cần.
- (1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng – 1 Kinh Sáng Danh)
- Hát: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ (giấy)
- Mầu nhiệm Chúa Giê-su biến hình trên núi
- Lời Chúa: Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17:1-2).
- Cầu nguyện: Sáu ngày sau khi Đức Giê-su báo trước cuộc thương khó lần thứ nhất, Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang trên núi Tabor để củng cố đức tin các môn đệ. Giữa những khó khăn, chúng ta cần ánh sáng Chúa chiếu dọi vào tâm hồn.
Lạy Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ che chở các vị chủ chăn trong Giáo Hội giữa những thách đố của việc thi hành sứ vụ trong thời đại hôm nay. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong các xứ đạo được ơn biến đổi nhờ Lời Chúa, quảng đại cộng tác với vị chủ chăn và sống yêu thương hiệp nhất với anh chị em.
- (1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng – 1 Kinh Sáng Danh)
- Hát: Mẹ ơi xứ đạo con đây (giấy)
- Mầu nhiệm Chúa Giê-su chịu đóng đinh
- Lời Chúa: Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người…Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Ngài nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga19:25-27).
- Cầu nguyện: Dưới chân Thập Giá, trong thinh lặng, Mẹ đã đứng bên Con của Mẹ bằng sức mạnh và tình yêu hoàn hảo của một người mẹ. Mẹ dạy chúng ta biết đón nhận đau khổ với tình yêu và lòng trung thành. Lạy Mẹ Rất Thánh, xin Mẹ thương nâng đỡ và an ủi các nạn nhân của các cuộc chiến tranh đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Xin cho tiếng kêu cứu của những anh chị em đói khổ chạm đến trái tim của các nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ biết dùng quyền lực để phục vụ cho công ích, biết dùng đối thoại để kiến tạo nền hòa bình bền vững và lâu dài cho các dân tộc.
- (1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng – 1 Kinh Sáng Danh)
- Hát: Maria ngày xa xưa ấy (giấy)
Mầu nhiệm Chúa Giê-su phục sinh
- Lời Chúa: Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 20:6-9)
- Cầu nguyện: Đức Kitô, nhờ sự Chết của Người, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, nhờ sự Phục Sinh của Người, mở đường cho chúng ta tiến vào cuộc sống mới. Lạy Mẹ là Sao Mai đưa lối, xin cho các bạn trẻ đang mất phương hướng trên đường đời tìm được ý nghĩa thực của đời sống dưới ánh sáng phục sinh mà họ đang tiến về. Cách riêng, xin Mẹ luôn đồng hành cùng mọi thành viên trong gia đình Liên tu sĩ chúng con, giúp chúng con luôn gắn bó với Chúa, sống trung thành với ơn gọi và bậc sống của mình.
- (1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng – 1 Kinh Sáng Danh)
- Hát: Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng (giấy)
Mầu nhiệm Đức Mẹ lên trời
- Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 966, xác định chân lý này với những lời như sau: “‘Được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết Tội Nguyên Tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Mẹ trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết’. Được lên trời cả hồn lẫn xác, Đức Maria tham dự cách độc đáo vào cuộc Phục Sinh của Đức Kitô và thể hiện trước sự Phục Sinh của các Kitô hữu khác”.
- Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria – Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác là niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại chúng con. Chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Phannxico, linh hồn quý Ân thân nhân của chúng con đã qua đời được sớm về hưởng ánh sáng Phục Sinh bên Chúa cùng với Mẹ.
- (Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng – 1 Kinh Sáng Danh)
- Kinh Lạy Nữ Vương
- Vũ khúc: Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về (Nhóm hành hương)
III – LỜI NGUYỆN KẾT
Lạy Mẹ mến yêu, hôm nay, chúng con – những người con xa xứ – về đây bên Mẹ với tất cả tâm tình: tạ ơn và cầu xin. Xin Mẹ đón nhận những giọt mồ hôi, nước mắt, cả niềm vui và niềm hy vọng của con cái Mẹ nơi đất khách. Xin Mẹ thương chở che Giáo Hội Việt Nam, ban bình an cho quê hương đất nước, và dẫn đưa chúng con luôn bước đi trong ánh sáng Tin Mừng.
- Kinh cầu Đức Mẹ La Vang (giấy)
- Phép lành kết thúc