“Tại xứ Ca-na-an xa xưa, có một gia đình đông con của ông Gia-cóp. Trong số các con, Giu-se – một cậu bé mười bảy tuổi – thường theo các anh ra đồng chăn chiên.”
“Israel yêu thương Giu-se đặc biệt, và ông may cho cậu một chiếc áo dài tay rực rỡ. Nhưng chính điều đó khiến các anh sinh lòng ganh tị.”
“Không chỉ bị ganh ghét, Giu-se còn khiến các anh khó chịu hơn khi kể về những giấc mơ kỳ lạ.”
Giu-se: “Em mơ thấy bó lúa của em đứng thẳng lên, còn bó lúa của các anh đều cúi xuống lạy bó lúa của em!”
Cha (Israel): “Con mơ như vậy nghĩa là cha mẹ và các anh phải cúi lạy con sao?”
“Anh em thì càng ganh tị, còn cha Giu-se thì ghi nhớ điều này trong lòng.”
Cha: “Giu-se, con hãy đến xem các anh có bình an không.”
“Khi các anh từ xa thấy Giu-se đến, lòng ganh ghét biến thành ý định độc ác.”
Anh cả này với anh kia thì thầm: “Thằng tướng chiêm bao kìa! Hãy giết nó rồi ném xuống giếng!”
Reuben: “Đừng giết nó! Chỉ ném nó xuống giếng thôi!”
“Trong lúc ăn uống, họ thấy đoàn thương nhân Ít-ma-ên đi tới.”
Judah: “Giết em chẳng ích gì. Hãy bán nó cho họ!”
“Các lái buôn trả hai mươi đồng bạc và đưa Giu-se sang Ai-cập.”
Reuben: “Thằng bé không còn nữa! Giờ chúng ta biết nói sao với cha?”
Họ: “Cha xem có phải áo Giu-se không?”
Gia-cóp: “Con ta đã bị thú dữ xé xác rồi…”
“Giu-se bị bán đến Ai-cập, vào nhà Pô-ti-pha – một quan lớn của vua Pha-ra-ô. Cuộc đời cậu bước sang một trang mới đầy thử thách… nhưng cũng là khởi đầu cho những điều vĩ đại mà Chúa dành cho cậu.”
Các em thân mến,
Câu chuyện Giu-se dạy chúng ta về sự nguy hiểm của lòng ganh tị. Vì ghen ghét chiếc áo và giấc mơ của em, các anh đã phản bội và bán Giu-se. Bài học cho chúng ta là: Hãy yêu thương anh chị em, tránh xa ghen ghét. Dù bị bán làm nô lệ, Giu-se vẫn giữ hy vọng và đức tin, cho thấy dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, chúng ta vẫn phải mạnh mẽ và tin tưởng vào tương lai tươi sáng các em nhé!


