Hành Hương Về Đền Thánh Anrê Phú Yên – Giáo Phận Quy Nhơn

Trong những ngày nghỉ lễ, khi nhiều người chọn đi du lịch xa hoa hay dành hàng giờ bên chiếc điện thoại và mạng xã hội, các nữ tu Phaolô tại cộng đoàn Phú Bổn lại tìm cho mình một cách nghỉ ngơi khác biệt: nghỉ ngơi trong Chúa. Lời mời gọi của Đức Giêsu vang lên thật gần gũi: “Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Sáng ngày 31/8, cả cộng đoàn lên đường về Đền Thánh Anrê Phú Yên, thuộc Giáo xứ Mằng Lăng – Giáo phận Quy Nhơn. Chuyến xe khởi hành trong tiếng hát rộn ràng, trong những lời kinh sốt sắng, và trên hết là trong niềm háo hức được trở về bên Chúa. Với các chị em, đây không chỉ là một chuyến đi tham quan, mà là một cuộc trở về: trở về với nguồn cội đức tin, với lý tưởng tận hiến, và với Đấng là niềm vui trọn vẹn của đời mình.

Khi đặt chân đến Đền Thánh, bầu khí linh thiêng nơi đây khiến ai cũng lặng người. Đó là mảnh đất thấm đẫm máu đào của Chân phước Anrê Phú Yên – chàng thiếu niên dám hiến dâng tuổi trẻ cho đức tin. Đứng trước chứng nhân can đảm ấy, các nữ tu cảm nhận rõ ràng rằng: nghỉ ngơi bên Chúa chính là nguồn sức mạnh thật sự. Bao nhọc nhằn của đời mục vụ, từ chăm sóc các em mầm non, đồng hành cùng các em Jarai nội trú, đến phục vụ tại phòng khám và sinh hoạt giáo xứ, như được đặt xuống dưới chân Chúa. Và rồi từ nơi Người, chị em lại được lấp đầy bằng niềm vui, sự bình an và sức sống mới.

Nghỉ ngơi trong Chúa không phải là bỏ mặc công việc, mà là tìm lại nhịp đập con tim nơi Đấng đã gọi mình. Hạnh phúc của người nữ tu, các chị em nghiệm ra, không đến từ tiện nghi vật chất, nhưng từ việc chọn Chúa làm gia nghiệp, chọn Chúa làm niềm vui, và để Người dẫn dắt hành trình đời mình.

Trong Năm Thánh Hy Vọng, chuyến đi này còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó như một lời nhắn gửi đến mọi người: dù ở bậc sống nào, mỗi người cũng cần dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng sự nghỉ ngơi thật sự chỉ đến khi ta tìm về bên Chúa. Chính nơi Người, chúng ta sẽ tìm thấy niềm hy vọng không bao giờ vơi cạn, để tiếp tục bước đi, dấn thân và trao ban.

Ngày hành hương khép lại, nhưng dư âm của chuyến đi vẫn còn lan tỏa trong từng nhịp sống cộng đoàn: một niềm vui lặng sâu, một sức mạnh âm thầm và một niềm hy vọng bền bỉ. Bởi lẽ, nghỉ ngơi trong Chúa chính là bài học căn bản nhất mà các nữ tu Phaolô vẫn luôn khắc ghi: “Chúa là tất cả, và chỉ một mình Chúa là đủ.”

Cộng Đoàn Phú Bổn

Bài Liên Quan

65 Năm Hành Trình Ân Phúc – Lời Tạ...

https://youtu.be/ulSlWE-He1M Có những khoảnh khắc không thể giữ lại bằng đôi tay, Nhưng mãi mãi khắc ghi trong tim. Có...

Khóa Thường Huấn: Linh Hoạt Cộng Đoàn

Sau những ngày họp mặt truyền thống của Tỉnh Dòng Phaolô tại Nhà Hưu dưỡng Đà Nẵng,...

Nghi Thức Sai Đi – Cháy Sáng Mãi Ngọn...

  Trong bầu khí linh thánh của Ngày Truyền Thông Tỉnh Dòng, nơi chị em cùng nhau quy...

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 65 Năm Thành Lập...

Trong không khí hân hoan của Giáo Hội mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, Tỉnh Dòng...

Tri Ân Và Chúc Mừng Quý Soeurs Mừng Lễ...

Trong không khí hân hoan của Ngày Hội Truyền Thống, Soeur Cố vấn Rosa Sa đã...

Giờ Chầu Tạ Ơn- Khai Mạc Ngày Hội Truyền...

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN Trong ngôi nguyện đường nhỏ bé của cộng đoàn Hưu Dưỡng chiều nay,...