Hạt Giống Tình Thương Đơm Hoa

RơChâm Hven –

Con tên là RơChâm Hven, là người dân tộc Xêđăng, và là một người con bé nhỏ đã được nhà dòng đón nhận vào Mái Ấm Thiên Ân từ những ngày đầu tiên bước chân vào lớp mẫu giáo. Con muốn viết lên những dòng tâm tình này như một lời tri ân sâu xa gửi đến quý sơ, những người đã trở nên như mẹ, như chị, như người bạn đồng hành suốt chặng đường trưởng thành của con.

Nếu không có Mái Ấm Thiên Ân, nếu không có tình thương của các sơ, có lẽ đời con đã rất khác. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ở một vùng sâu vùng xa, con từng không dám mơ đến việc học hành đến nơi đến chốn. Nhưng Thiên Chúa đã gõ cửa đời con qua bàn tay của quý sơ – những người không hỏi con đến từ đâu, cũng không chờ con nói lời gì, chỉ lặng lẽ đón nhận, chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương như chính con ruột của mình.

Từ ngày còn bé tí, chưa biết đọc, chưa biết viết, chưa biết cầu nguyện, con đã được các sơ kiên nhẫn hướng dẫn từng bước một. Các sơ không chỉ dạy con chữ, dạy con làm toán, mà còn dạy con làm người – một con người sống có đạo đức, có lòng yêu thương và biết ơn. Con nhớ mãi những giờ cầu nguyện chung, những buổi học giáo lý, những buổi lao động chung cả nhà. Có những lúc con phạm lỗi, bướng bỉnh, cãi lời… các sơ không la mắng mà luôn nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhờ vậy mà con mới dần biết sửa mình, học được sự khiêm nhường, và học cách sống chan hòa với mọi người xung quanh.

Trong Mái Ấm Thiên Ân, con không chỉ lớn lên về thể xác, mà còn trưởng thành trong đức tin và tâm hồn. Con được sống trong bầu khí yêu thương, cầu nguyện và hy sinh. Mỗi bữa cơm, mỗi bộ quần áo, mỗi cuốn sách, mỗi cây viết con có được… đều là kết quả của biết bao tình thương, biết bao sự hy sinh thầm lặng từ quý sơ và những ân nhân. Con biết điều đó, và con xin khắc ghi trong tim mình mãi mãi.

Con không khỏi xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua. Con đi từ một đứa bé không biết tương lai sẽ về đâu, đến một người trẻ đầy khát vọng học hỏi và đóng góp cho cộng đồng. Ước mơ của con là sau này có thể trở về giúp ích cho quê hương, cho những trẻ em dân tộc giống như con ngày nào – để các em cũng có cơ hội vươn lên như con đã từng được trao.

Con biết, con không đi một mình trên con đường này. Luôn có ánh mắt yêu thương và lời cầu nguyện của quý sơ đồng hành. Con biết, hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng con cũng biết mình có một nơi để quay về – Mái Ấm Thiên Ân, nơi trái tim con luôn hướng tới.

Con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã cho con được gặp quý sơ, được sống trong một gia đình thiêng liêng đầy tình thương. Con xin cám ơn tất cả quý sơ trong nhà dòng, những người mẹ thiêng liêng của chúng con. Cám ơn vì đã hy sinh cả tuổi xuân để gieo hạt giống Tin Mừng nơi những đứa trẻ như con. Cám ơn vì đã không ngừng nâng đỡ, dạy dỗ và yêu thương chúng con bằng một tình yêu không đòi đáp trả.

Con xin hứa sẽ sống xứng đáng với những gì con đã lãnh nhận, sống có ích và luôn gìn giữ ngọn lửa yêu thương của Mái Ấm Thiên Ân trong tim mình – để tiếp tục lan tỏa ánh sáng hy vọng cho những ai còn đang ở trong bóng tối.

Yêu mến và biết ơn thật nhiều!
RơChâm Hven

Xem Thêm

5 Lý Do Để Kỷ Niệm 1.700 Năm Công...

Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi đặt cược cuộc đời của mình vào những gì...

Bảy Ơn Chúa Thánh Thần Giải Đáp Nhu Cầu...

Ngôi Ba Thiên Chúa chính là sự trợ lực hoàn hảo trong hành trình trưởng thành. Tạ ơn...

Tháng Mùa Hè Xanh – Ươm Mầm Tri Thức...

Mỗi mùa hè đến, khi tiếng ve ngân vang và nắng vàng rực rỡ phủ kín con...