“ Mừng Chúa Giáng sinh không chỉ là những ánh đèn màu rực rỡ,
mà là ngọn lửa ấm trong tim mỗi người.”
Trong không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh và năm mới 2026, giữa sự lộng lẫy của phố thị, đâu đó quanh ta vẫn còn những góc khuất của những người lao động nghèo khổ, những cụ già không nơi nương tựa, những trẻ em đang tuổi ăn tuổi học phải bôn ba nơi phố chợ để mưu sinh – Đối với họ, một bữa cơm no đủ vốn dĩ là một niềm hạnh phúc lớn lao. Nơi Cộng Đoàn Thánh Phaolô 118 Phan Chu Trinh, BMT của chúng tôi, mùa Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ của niềm vui tự thân, mà là mùa của “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” thông qua những hành động chia sẻ cụ thể. Một bữa cơm ấm áp cho khoảng hơn một trăm người ăn cùng những món quà yêu thương mang về. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn lan tỏa hơi ấm tình người.
Với mong muốn gửi trao yêu thương, trong gian bếp nhỏ đầy ắp tiếng cười và tình thương, chúng tôi đã tất bật không chỉ từ sớm tinh sương nhưng là từ những ngày mùa vọng trước đó qua những bữa cơm đơn sơ, đạm bạc, những hy sinh nhỏ bé, lời cầu nguyện âm thầm cùng tấm lòng quảng đại nhiệt tâm của những người đã đồng hành với chúng tôi, tổ chức một bữa cơm thật ấm áp và chan chứa tình thương. Từng củ khoai, bó rau được lựa chọn kỹ càng; từng miếng thịt, chén soup được nêm nếm bằng tất cả sự tận tâm; từng món quà được chuẩn bị và gói gém cách cẩn thận. Chúng tôi không chỉ nấu để người nghèo được “no bụng”, mà còn được “no lòng”. Ngoài những món ăn bổ dưỡng thể chất, chúng tôi còn đem đến món ăn tinh thần qua những tiết mục văn nghệ dễ thương của các em nội trú trong cộng đoàn. Em nhỏ làm việc nhỏ, chị lớn phụ giúp quý Soeurs sửa soạn và phục vụ bàn ăn. Mỗi suất ăn là một lời cầu nguyện, mỗi món quà là sự trân trọng dành cho những số phận kém may mắn, gửi gắm tất cả tấm lòng của mỗi thành viên trong cộng đoàn.
Hình ảnh quý Soeur ân cần phục vụ, hỏi thăm sức khỏe từng cụ già, xoa đầu từng em nhỏ, cùng những lời động viên chân thành chính là sự “Hiện thân của Chúa Hài Đồng” trong mùa Giáng Sinh này. Một hành động nhỏ, một món quà mọn nhưng khi được trao đi đúng lúc sẽ trở thành nguồn an ủi vô bờ bến. Chúng tôi tin rằng: “Hạnh phúc là khi được sẻ chia”. Khi chúng ta biết sẻ chia, niềm vui sẽ được nhân lên và nỗi buồn sẽ vơi đi. Buổi họp mặt hôm nay có thể đơn sơ về vật chất, nhưng lại giàu có về tinh thần. Đó là sự an ủi, sự quan tâm, giúp họ vơi đi nỗi lo cơm áo gạo tiền để đón một năm mới bình an hơn. Đây cũng là niềm hạnh phúc khi thấy những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khắc khổ của những con người đơn sơ, chất phác. Chúng tôi trao đi một bữa cơm nhưng nhận lại cả một mùa đông ấm áp như lời Đức cố Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nhắc nhở chúng tôi trong sứ điệp Urbi et Orbi rằng: “Giáng Sinh là thời điểm để chúng ta vứt bỏ chính mình mà hướng về tha nhân qua những hành động cụ thể, phục vụ anh chị em”.
Hành trình lan tỏa yêu thương của chúng tôi vẫn luôn cần thêm những bàn tay nối dài của quý ân thân nhân. Chúng tôi cũng xin tri ân những tấm lòng vàng đã luôn quảng đại, nhiệt thành đồng hành cùng chúng tôi để tạo nên bữa cơm ý nghĩa này. Nguyện xin hồng ân của Chúa Giáng Sinh và những điều tốt đẹp nhất của năm mới 2026 đến với quý vị và gia đình. Hãy cùng nhau thắp sáng niềm tin bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy tình người.





















