Khai Mạc Khóa Thường Huấn “Tuổi Nắng Trưa” Nhóm Mẹ Benjamin: Dừng lại – Gặp gỡ – Khơi lại ngọn lửa mến

Tất cả đã trở thành hiện thực – không phải nhờ tài liệu chi tiết hay lịch trình nghiêm ngặt – mà là nhờ Chúa Thánh Thần soi đường và một trái tim rộng mở nơi 59 chị em “Tuổi Nắng Trưa” của nhóm Mẹ Benjamin. Chị em đã sẵn sàng bước vào ba ngày thường huấn – không chỉ với sổ tay và bút bi, mà còn với cả nụ cười, trái tim, và… một tinh thần “rất không tuổi”.

Đúng 7g45, tiếng cười râm ran chưa kịp lắng thì chị Bề Trên Giám Tỉnh đã xuất hiện tại “ Préau”  với nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng, như thể mang theo chút mát lành của Chúa Thánh Thần trong cái nắng chói chang đầu ngày. Chị em lập tức vỗ tay rào rào – không phải vì có ai dặn trước – mà vì trái tim tự khắc “nở hoa” khi thấy chị.

và để khởi đầu cho hành trình ba ngày đặc biệt ấy, chị em chúng ta không chỉ “nghe cho ấm lòng” mà còn sẽ “chuyển động để sưởi ấm nhau”.

Và rồi, màn đồng diễn “ Ra khơi với Mẹ Benjamin” mở đầu như một luồng hơi thở nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần giữa cái nóng oi ả – tươi vui, dịu lòng và đầy hy vọng, tràn đầy năng lượng. Ai mà tin được rằng:

Chưa đầy 60 phút tập luyện,

Với đội hình trung niên dày dạn kinh nghiệm sống,

Và những đôi chân đã từng “bôn ba” không ít nhiệm sở…

Vậy mà tất cả bước lên sân khấu với sự duyên dáng không kém phần thiếu nữ. Tiếng nhạc vang lên, và từng bước chân như dệt nên lời kinh sống động – cùng Mẹ tiến bước, cùng nhau làm mới mình, và cùng nhau cười thật tình.

Màn đồng diễn “ Ra khơi cùng với Mẹ Benjamin” – như một lời khẳng định:
Dù ở lứa tuổi nào, dù đang đi giữa “nắng trưa” của cuộc đời, chị em chúng ta vẫn luôn có thể bước cùng nhau – duyên dáng, sống động, và đầy hy vọng.

Soeur Rosa Sa đại diện chị em gửi lời chào mừng đến chị Giám Tỉnh – kèm theo món quà thân tình cho Chị và cho cả Quý Bà Hưu Dưỡng. Món quà tuy đơn sơ, nhưng chất chứa bao lời thầm thì của tình huynh đệ.

Và giờ đây, sau những bước khởi động nhẹ nhàng ấy, chúng ta cùng lắng lại một chút, để lắng nghe lời mời gọi thân thương – mở ra hành trình ba ngày sắp tới…

Chị em thân mến,
Chúng ta đến đây không phải để “học thêm điều gì mới”, mà là để dừng lại – một chút thôi – giữa nhịp sống tất bật.
Dừng lại để gặp gỡ – gặp lại chính mình, gặp nhau bằng ánh mắt, nụ cười, và cả những kinh nghiệm đời sống âm thầm mà rất thật.
Và nhất là để khơi lại ngọn lửa mến – ngọn lửa vẫn còn đó, chỉ cần một chút gió nhẹ, một chút thời gian, là sẽ bừng lên rực rỡ.

Ba ngày không dài, nhưng có thể là ba ngày quý giá để làm mới lại trái tim mình, để cười nhiều hơn, lắng nghe nhau sâu hơn, và ra về với một tâm hồn đầy ánh sáng, đầy sức sống.

Khóa thường huấn này mang danh hiệu “Tuổi Nắng Trưa” – không phải là lúc nắng chói chang nhất, mà là thời khắc của sự chín muồi, khi ánh sáng đã đủ để soi đường và tình yêu đủ lớn để truyền lửa.

Ước mong ba ngày sắp tới sẽ là những khoảnh khắc quý giá – khi chị em được sống trọn từng giây phút: thật vui, thật hạnh phúc, thật sâu sắc – và trên hết, luôn tràn đầy sức sống, luôn kiên cường như chính ánh nắng của buổi trưa rực rỡ.

Ban điều hành nhóm Mẹ Benjamin

Xem Thêm

Thường Huấn Nhóm Mẹ Benjamin – Chia sẻ của...

Chị em thân mến, Chúng ta trở về đây để tham dự khóa thường huấn – một thời...

KHÓA THƯỜNG HUẤN – NHÓM MẸ BENJAMIN – 8+9+10/6/2025

Xem hình ảnh TẠI ĐÂY

Ngày 09 Tháng 6 Năm 2025: Lễ Đức Trinh...

WHĐ (08/6/2025) – Năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập thứ Hai sau Lễ Chúa...