“Ơn gọi nên thánh không chỉ dành cho người đi tu. Đó là lời mời gọi của Thiên Chúa cho mỗi người sống đời sống tròn đầy, hạnh phúc và yêu thương theo cách riêng mà Chúa muốn.”
Buổi chiều Sa mạc Vừng Hồng VII tại Giáo xứ Phú Thượng, Đà Nẵng hôm ấy, khi tiếng ca, tiếng cười vẫn còn ngân vang sau những giờ huấn luyện sôi nổi, các sa mạc sinh đã có một buổi dừng chân đầy lắng đọng. Một khoảnh khắc giúp các bạn chậm lại một nhịp giữa những bon chen của tuổi trẻ, để tự hỏi: tôi được sinh ra để sống cho điều gì?
Giờ chia sẻ của Sr Maria Thanh Hằng SPC là một lời đánh thức dịu dàng: mỗi người đều có ơn gọi nên thánh. Và điều ấy không nằm ở đâu xa mà bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ, những hành động đầy yêu thương, từ việc sống trọn vẹn giây phút hiện tại.
Không cần đợi đến khi biết rõ tương lai sẽ đi về đâu, bạn vẫn có thể bắt đầu sống thánh hôm nay, bằng một lời nói dịu dàng, một ánh mắt cảm thông, một hành động sẻ chia chân thành. Mỗi việc nhỏ, khi được làm với tình yêu, đều đưa ta đến gần Chúa hơn. Và đó cũng là con đường của ơn gọi.
Giữa khung cảnh tĩnh lặng của giờ chia sẻ hôm ấy, một câu hỏi vang lên khiến nhiều trái tim trẻ bối rối: “Điều gì làm bạn vui, đam mê và cảm thấy bình an?” Câu hỏi ấy không chỉ là gợi ý cho một hướng đi, mà còn là lời nhắn nhủ tha thiết: đừng sợ tìm kiếm. Đừng ngại dừng lại để lắng nghe chính mình. Và nhất là, đừng bước đi một mình.
Tại Sa mạc Vừng Hồng, những hạt giống đầu tiên đã được gieo vào lòng đất của tuổi trẻ, hạt giống của khát vọng sống đẹp, sống đúng, sống với ơn gọi mà Thiên Chúa đã âm thầm trao ban. Hành trình còn dài, nhưng mỗi bạn trẻ nơi đây đã có trong tay một tấm bản đồ: là những thao thức chân thành, là lời mời gọi nên thánh trong chính cuộc đời mình, dù trong ơn gọi thánh hiến hay đời sống gia đình giữa thế gian.
Nguyện xin Chúa chạm đến từng tâm hồn trẻ đang kiếm tìm ý nghĩa đời mình, để mỗi bạn can đảm bước đi trên con đường nên thánh, với một trái tim yêu thương, một tinh thần quảng đại, và một ước mơ được sống trọn vẹn theo tiếng gọi của Thiên Chúa.
Bình Nguyên SPC