Khóa Học “Kỹ Năng Đào Tạo Trải Nghiệm”

“Chúng ta sinh ra để sống và để trải nghiệm cuộc sống.” và rồi “Rốt cuộc mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.” – Eleanor Roosevelt.

Khóa học “Kỹ năng đào tạo trải nghiệm” do Cha Giuse Đinh Văn Cao tổ chức vào những ngày đầu tháng 5 tại nhà nội trú Anphonso, thuộc huyện Mangyang, tỉnh Gia Lai. Sau 2 ngày học tập và tự mình trải nghiệm cùng với sự hướng dẫn sâu sắc, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng của thầy Andy Huỳnh Ngọc Minh cùng các anh chị em trong nhóm Bồ Công Anh, chúng tôi đã sống một hành trình thực sự đáng nhớ.

Đây không chỉ đơn thuần là một khóa đào tạo với những kiến thức, lý thuyết trên sách vở, mà thực sự là một hành trình khám phá chính mình trong vai trò một người dẫn dắt, một người đào tạo biết yêu thương, biết kết nối và biết khơi dậy năng lượng tích cực nơi người học. Cảm hứng này trước hết chúng tôi đã nhận được nơi ban giảng huấn, những người thầy đã chia sẻ cho chúng tôi những kiến thức từ chính sự trải nghiệm của mình.

Trong suốt khóa học, chúng tôi đã được khai mở thêm nhiều kiến thức nền tảng và các công cụ thực hành, giúp nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy, huấn luyện và đồng hành với người học. Thầy Andy chia sẻ sâu sắc về 6 cấp độ trong đào tạo, trong đó cấp độ 3 – “TƯƠNG GIAO” được nhấn mạnh là mức tối thiểu mà một người đào tạo cần đạt được để thật sự chạm đến trái tim người học.

Bên cạnh đó, chúng tôi được tiếp cận với mô hình đào tạo 3D – 16 bước, phân chia theo ba giai đoạn cụ thể (7–7–2), từ khơi mở đến đúc kết và chuyển hóa. Mỗi bước là một phần không thể thiếu để tạo nên một buổi học có chiều sâu, tính hệ thống và khả năng chạm đến cảm xúc.

Khóa học cũng giúp chúng tôi hiểu và thực hành các phương pháp đào tạo trải nghiệm đa dạng, trong đó có 10 phương pháp chính – mỗi phương pháp đều có tính ứng dụng cao, giúp người đào tạo dễ dàng tạo nên sự tương tác và gắn kết trong lớp học. Các phương pháp này giúp người học tham gia một cách chủ động, tích cực và phát huy tối đa năng lực của chính mình; cùng những yếu tố hỗ trợ như TAM GIÁC NĂNG LƯỢNG: giọng nói – vận động – ngôn từ, thậm chí là cả âm nhạc – những yếu tố tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong quá trình đào tạo.

Chúng tôi còn được học thêm các phương pháp hướng dẫn, phương pháp làm việc nhóm và đặc biệt là phương pháp Gamification – biến việc học thành một hành trình thú vị, hấp dẫn và giàu cảm xúc. Qua các trò chơi giáo dục, chúng tôi nhận ra rằng việc học không nhất thiết phải nghiêm túc theo kiểu truyền thống, mà hoàn toàn có thể vui tươi, sinh động, và hiệu quả nếu người dạy biết cách dẫn dắt và tạo động lực từ nội tại. Những nội dung này không chỉ hữu ích trong công tác đào tạo mà còn có thể áp dụng linh hoạt trong các hoạt động nhóm, giáo dục kỹ năng sống và sinh hoạt cộng đồng.

Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với phần học về kỹ năng Phản Hồi Tích Cực: từ 3K (Khích lệ – Khen ngợi – Khen thưởng) đến các kỹ thuật cụ thể như SANDWICH, YES + AND, SBIBI,… – để “mình trở thành những bản sao của hướng nhìn tích cực”… Ngoài ra, kỹ năng thu thập và đúc kết kết quả thảo luận cũng là điểm nhấn giúp tôi hoàn thiện hơn trong quá trình hướng dẫn nhóm.

Đặc biệt, khóa học còn quy tụ sự hiện diện của các nữ tu đến từ nhiều cộng đoàn trong Tỉnh dòng, tạo nên bầu khí thiêng liêng, huynh đệ và sẻ chia phong phú:

  • Sr. Marie Nguyễn Thị Bích Hằng – GĐ Chi Lăng
  • Sr. Marie Cao Thị Lệ Thu – CĐ Phú Thiện
  • Sr. Marie Đặng Thị Luyến – CĐ Sao Mai
  • Sr. Marie Phùng Thị Nhâm – CĐ An Khê
  • Sr. Agathe Bùi Thị Thu Trâm – CĐ Thánh Tâm
  • Sr. Marie Y Phyên – CĐ Thiên Phú
  • Sr. Madeleine Nguyễn Thị Kim Ái, Sr. Thérèse Lê Thị Mai Ly – CĐ Kon H’Ring
  • Sr. Thérèse Nguyễn Thị Diệp – CĐ Võ Lâm

Khóa học khép lại, nhưng một cánh cửa mới trong hành trình đào tạo của chúng tôi lại mở ra. Chúng tôi thấy mình được “nạp năng lượng”, được trang bị thêm nhiều công cụ và cách tiếp cận mới, nhưng trên hết là được truyền cảm hứng từ trái tim đến trái tim.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Cha Giuse, thầy Andy, nhóm Bồ Công Anh, các em nhà nội trú Anphonso đã đem đến cho chúng tôi những trải nghiệm quý giá, giúp ích cho chúng tôi và các anh chị em khác trong công việc mục vụ của mình.

Quả thực, tất cả những ai mà chúng ta gặp trên đường đời, đều có gì đó để chúng ta học hỏi. Qua khóa học này, thêm một lần nữa chúng tôi lại có cơ hội để khám phá lại bản thân mình, tự mình được trải nghiệm, được truyền cảm hứng, để rồi chính chúng tôi cũng là người giúp những người mà chúng tôi có trách nhiệm có cơ hội khám phá bản thân, thêm trải nghiệm, thêm cảm nghiệm – để thấy rằng cuộc sống này thật tươi đẹp và đáng sống, vì Thiên Chúa luôn yêu thương và quan phòng tất cả.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và biến đổi từng người chúng con trở nên những người đào tạo nhiệt thành, khôn ngoan và đầy lòng mến trong công cuộc loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban Truyền Thông

Xem Thêm

Giáo Xứ Phú Bổn – Thánh Lễ Cầu Nguyện...

Chúa nhật IV Phục Sinh – ngày Chúa Chiên Lành, 11/5/2025, trong niềm hiệp thông với Giáo...

Lễ Đức Mẹ Fatima Thật Sự Là Ngày Của...

Ngày 13 tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm biến cố Đức Mẹ hiện...

“Việc Bầu Đức Lêô XIV Đánh Dấu Bước Ngoặt...

ĐHY Robert Prevost được chỉ định là người kế nhiệm Đức Phanxicô và do đó trở thành...