Ngày thứ hai 25 tháng 8, Đức Lêô tiếp 360 em giúp lễ Pháp, các em có một ngày đặc biệt ở Vatican. Giữa niềm vui, mệt mỏi và xúc động, các em cảm thấy được khích lệ trong công việc phục vụ khi các em được Đức Lêô mời gọi suy ngẫm về ơn gọi linh mục. Em Teedji, 16 tuổi ở Vincennes, mệt mỏi nhưng em rất vui, em chia sẻ: “Hôm nay là một ngày dài. Chúng con thức dậy lúc 4 giờ sáng, chúng con vào vương cung thánh đường, đi qua Cửa Thánh, chúng con chờ gần hai tiếng đồng hồ trong một căn phòng tuyệt đẹp ở Vatican, và cuối cùng Đức Lêô đến.”

Teedjy là một trong 360 em giúp lễ người Pháp được Đức Lêô tiếp ngày 25 tháng 8. Sau buổi tiếp kiến, các em dự Thánh lễ tại vương cung thánh đường và khi tiếng chuông của Quảng trường Thánh Phêrô báo hiệu 3 giờ chiều, em háo hức chờ giờ ăn trưa và ngủ trưa theo lịch trình. Em cho biết: “Chúng con đã leo rất nhiều cầu thang, đi qua rất nhiều phòng, nhưng thật đáng công.” Linh mục Maxence Leblond, cha xứ Cambrai đồng hành cùng các em, cha công nhận lịch trình khá dày đặc. Trong ba ngày, các em đi thăm Turin, Bologna và Assisi. Em Teedjy chia sẻ: “Nhưng sáng nay, khoảnh khắc này đặc biệt sâu sắc, một khoảnh khắc khó quên.”

Đức Lêô tiếp các em ở Hội trường Clementine. Trong bài phát biểu, ngài cám ơn các em đã dự Thánh lễ, “sự kiện quan trọng nhất của đời sống người tín hữu kitô”. Ngài nhắc các em, Bí tích Thánh Thể là khoảnh khắc Chúa Giêsu cứu thế giới ngày nay, Ngài hiến thân cho tất cả chúng ta.

“Khi dự Thánh lễ, con cảm thấy thích Thánh lễ”

Marie, 16 tuổi, đặc biệt cảm kích lời khích lệ của Đức Lêô: “Việc tham dự Thánh lễ dạy con cầu nguyện sâu sắc hơn, vì đôi khi con ít cầu nguyện và cảm thấy ít gần với Chúa Giêsu, nhưng khi dự Thánh lễ, con thấy con gần gũi với Chúa hơn. Con thích Thánh lễ khi con dự Thánh lễ.”

Em chia sẻ tiếp: “Con không nhớ gì đặc biệt của bài phát biểu, nhưng với con, điều quan trọng nhất là được nhìn thấy ngài. Có nhiều người công giáo chưa thấy Giáo hoàng trong đời.”

Em Pierre, 11 tuổi của giáo phận Créteil nói: “Ngài nhấn mạnh đến Bí tích Thánh Thể, ngài cũng nhấn mạnh đến hy vọng, đó là chủ đề của Năm Thánh. Con ngạc nhiên thấy ngài đọc bài phát biểu bằng tiếng Pháp. Biết nhiều ngôn ngữ như ngài để nói chuyện với mọi người thật là lý thú.”

Đức Lêô gióng lên tiếng chuông cảnh báo về sự suy giảm số lượng linh mục ở Pháp: “Việc thiếu linh mục ở Pháp, ở trên thế giới là một bất hạnh lớn!” Ngài xin các em không nên quên chức linh mục khi xem xét ơn gọi của mình.

Làm linh mục sau khi giúp lễ?

Liệu các em giúp lễ có cân nhắc việc phục vụ Giáo hội như một mục tử không? Pierre giải thích: “Con không biết! Ở tuổi con, con chưa đặt câu hỏi này.” Teedjy cảm thấy hơi khó chịu vì bị áp lực, em giải thích em chưa thực sự muốn dấn thân vào con đường này, dù em rất thích phục vụ Thánh lễ.

Ngược lại với Garris, chuyến hành hương này giúp em chuẩn bị cách đón nhận lời mời gọi, em hăng hái: “Con suy nghĩ về chuyện này. Con có những người bạn sẽ vào chủng viện năm tới. Chúng con là thế hệ tiếp theo, chúng con trẻ, chúng con phải năng động!”

Linh mục Maxence Leblond lo ơn gọi cho giáo phận giải thích: “Có nhiều bạn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi linh mục, các em tham gia giúp lễ. Nhưng không chỉ vậy, đây là việc phục vụ cụ thể Giáo hội, không phải để giúp các linh mục, nhưng để cống hiến mình cho cộng đồng cầu nguyện. Bài phát biểu của Đức Lêô rất phù hợp, mang tính giáo dục và rõ ràng. Ngài kết nối với Bí tích Thánh Thể bằng ngôn ngữ dễ hiểu với các bạn trẻ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch