Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Tưởng Nhớ Các Tín Hữu Đã Qua Đời Là Hướng Đến Sự Sống Tương Lai, Không Đóng Kín Trong Quá Khứ

Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 02 tháng Mười Một, lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời (Lễ Các Đẳng), Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự kinh Truyền tin, từ cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng ở lầu ba Dinh Tông tòa, với hơn 10.000 tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và cả bên ngoài. Trong phần chào thăm, Đức Thánh cha đặc biệt kêu gọi ngừng chiến tại Sudan.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn dụ

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nói đến mầu nhiệm phục sinh, sự chết, tưởng niệm những người quá cố và nhất là hy vọng nơi sự sống lại và cuộc sống vĩnh cửu.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa nhật tốt lành!

Trong những ngày đầu tháng Mười Một này, sự phục sinh từ cõi chết của Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh, soi sáng vận mệnh của mỗi người chúng ta. Chính Chúa đã nói với chúng ta: “Ý muốn của Đấng đã sai Thầy là: Thầy không đánh mất ai trong tất cả những người mà Cha đã ban cho Thầy, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,39). Như thế, rõ ràng là trọng yếu mối bận tâm thật sự của Thiên Chúa làm sao để không ai bị hư mất mãi mãi, mỗi người đều có chỗ riêng và tỏa sáng trong sự độc nhất vô nhị của bản thân.

Đó là mầu nhiệm mà hôm qua chúng ta đã cử hành trong Lễ Các Thánh, ngày 01 tháng Mười Một: có thể nói một sự hiệp thông trong khác biệt, mở rộng sự sống của Thiên Chúa cho tất cả những người con đã ước mong được thuộc về sự sống ấy. Đó là ước muốn được ghi sâu trong trái tim của mỗi con người, mong được công nhận, được quan tâm và được vui mừng.

Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viết, cụm từ “sự sống đời đời” muốn chỉ rõ khát vọng không thể dập tắt này: không phải là một chuỗi thời gian vô tận, nhưng là được chìm đắm trong đại dương của tình yêu vô biên, nơi mà thời gian, trước và sau, không còn hiện hữu nữa. Một cuộc sống và vui mừng viên mãn: đó chính là điều mà chúng ta hy vọng và mong đợi khi được ở cùng với Chúa Kitô (x. Thông điệp Spe salvi, số 12).

Như thế, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời đưa mầu nhiệm ấy đến gần chúng ta hơn nữa. Mối quan tâm của Thiên Chúa – sao cho không ai bị mất đi – chúng ta cảm nghiệm được điều ấy trong nội tâm mỗi khi cái chết dường như cướp đi mãi mãi một giọng nói, một khuôn mặt, trọn một thế giới. Thật vậy, mỗi con người là một thế giới riêng. Vì thế, hôm nay là một ngày thách thức trí nhớ của con người – trí nhớ thật quý giá nhưng cũng thật mong manh. Không có ký ức về Chúa Giêsu – về cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người – kho tàng vô tận nơi mỗi sự sống sẽ bị phơi bày trước nguy cơ bị lãng quên. Nhưng trong ký ức sống động về Chúa Giêsu, ngay cả những người chẳng ai còn nhớ tới, cả những người dường như bị lịch sử xóa bỏ, cũng hiện ra với phẩm giá vô biên của họ. Chúa Giêsu – viên đá mà thợ xây loại bỏ – giờ đây đã trở thành đá tảng góc tường (x. Cv 4,11). Đó chính là lời công bố của Phục sinh.

Vì lý do ấy, các Kitô hữu từ xưa đến nay luôn tưởng nhớ người đã qua đời trong mỗi thánh lễ, và cho đến ngày nay họ vẫn xin lễ để những người thân yêu của họ được nhắc đến trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Từ lời công bố ấy, nảy sinh hy vọng rằng không ai sẽ bị mất đi.

Việc viếng nghĩa trang, nơi sự thinh lặng cắt ngang cuộc sống hối hả, trở thành một lời mời gọi tất cả chúng ta hãy tưởng nhớ và chờ đợi.

Trong Kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”. Vì thế, chúng ta tưởng nhớ tương lai, chứ không bị giam trong quá khứ, trong nước mắt của hoài niệm; và cũng không bị đóng kín trong hiện tại như trong một nấm mồ.

Ước gì tiếng nói thân thương của Chúa Giêsu đánh động chúng ta và mọi người – vì đó là tiếng nói duy nhất phát xuất từ tương lai. Chúa gọi đích danh từng người, chuẩn bị cho chúng ta một chỗ, và giải thoát chúng ta khỏi cảm giác bất lực khiến ta dễ dàng từ bỏ sự sống.

Và Đức Thánh cha kết thúc với lời cầu nguyện: “Xin Mẹ Maria, người phụ nữ của Thứ Bảy Tuần Thánh, tiếp tục dạy chúng con hy vọng.”

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha đã nhắc đến tình trạng đau thương tại Sudan bên Phi châu, từ hai năm rưỡi (tháng Tư năm 2023) ở trong tình trạng nội chiến giữa quân chính quy và lực lượng triển khai nhanh, khiến cho hàng chục ngàn người bị thiệt mạng và gần 14 triệu người phải tản cư. Đức Thánh cha nói:

“Tôi đau buồn theo dõi những tin tức bi thảm đến từ Sudan, đặc biệt là từ thành phố El Fasher, thuộc vùng Darfur miền Bắc đang chịu nhiều thương tổn. Những hành động bạo lực bừa bãi nhằm vào phụ nữ và trẻ em, các cuộc tấn công vào dân thường vô tội và những trở ngại nghiêm trọng đối với công tác nhân đạo đang gây ra những đau khổ không thể chấp nhận được cho một dân tộc đã kiệt quệ sau nhiều tháng xung đột.

Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa đón nhận những người đã qua đời, nâng đỡ những người đau khổ và chạm đến tâm hồn của những người có trách nhiệm. Tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi các bên liên quan hãy ngừng bắn và khẩn trương mở các hành lang nhân đạo. Tôi cũng mời gọi cộng đồng quốc tế hãy can thiệp một cách kiên quyết và quảng đại, để mang đến sự trợ giúp và nâng đỡ những ai đang dấn thân cứu trợ.”

Với El Fasher, phiến quân Lực lượng triển khai nhanh chiếm được năm thành phố ở vùng Darfur. Đức Thánh cha nói thêm: “Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Tanzania, nơi mà sau cuộc bầu cử chính trị gần đây đã xảy ra các vụ đụng độ với nhiều thương vong. Tôi kêu gọi mọi người tránh mọi hình thức bạo lực và bước đi trên con đường đối thoại.

Tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em – người dân Roma và các khách hành hương đến từ khắp nước Ý cũng như nhiều nơi trên thế giới…

Chiều nay, tại nghĩa trang Verano, tôi sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời. Trong tâm hồn, tôi sẽ đến bên mộ phần của những người thân yêu của mình, cũng như cầu nguyện cho những người đã khuất mà không ai còn nhớ tới. Nhưng Cha trên trời của chúng ta biết rõ và yêu thương từng người một, Ngài không quên ai cả!

Chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật an lành, trong niềm tưởng nhớ Kitô giáo về những người đã qua đời.”

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Bài Liên Quan

Chủ Đề Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2026:...

Vatican đã công bố chủ đề do Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn cho Ngày Thế giới...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Giáo Dục Nhằm Thúc...

Tông thư “Vẽ nên những bản đồ Hy vọng mới”, được công bố vào ngày 28 tháng 10,...

Trí Tuệ Nhân Tạo Và Truyền Giáo Là Trọng...

Vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 tới đây, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Liên...

Đức Thánh Cha Ký Tông Thư Về Giáo Dục

Chiều ngày 27 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã ký Tông thư về...

60 Năm Tuyên Ngôn Nostra Aetate, Tái Khám Phá...

WHĐ (29/10/2025) – Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Công đồng "Nostra Aetate", trong một cuộc phỏng...

Đức Thánh Cha Chủ Sự Giờ Cầu Nguyện Liên...

Chủ sự giờ cầu nguyện liên tôn tại Colosseo cầu cho hòa bình thế giới vào chiều...