Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Xin Mẹ Maria giúp chúng ta trở thành những người lính canh của lòng thương xót và bình an

Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật ngày 10 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo hoàng, ở lầu ba Dinh Tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu hành hương, quy tụ tại Quảng trường thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Nhưng để tránh nắng, cũng có hàng ngàn người khác đứng dưới các hàng cột ở quanh Quảng trường. Trong phần chào thăm sau đó, Đức Thánh cha tái kêu gọi chấm dứt các xung đột trên thế giới và đặc biệt chấm dứt nạn giết người, bắt cóc, buôn người ở Haiti.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Như thường lệ, trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã nhắn nhủ các tín hữu dựa trên bài Tin mừng của Chúa nhật thứ XIX Thường niên Năm C.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!

Hôm nay, qua bài Tin mừng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy tư về cách đầu tư kho tàng cuộc sống chúng ta (Xc Lc 12,32-48). Ngài nói: “Các con hãy bán đi những gì các con sở hữu và làm phúc” (v.33).

Nghĩa là Chúa nhắn nhủ chúng ta đừng giữ cho mình những hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhưng hãy quảng đại sử dụng chúng để mưu ích cho tha nhân, đặc biệt những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta hơn cả. Đây không phải chỉ là chia sẻ những của cải vật chất chúng ta sở hữu, nhưng là dùng những khả năng, thời giờ, lòng quý mến, sự hiện diện, sự cảm thông của chúng ta. Tóm lại là tất cả những gì, trong chương trình của Thiên Chúa, làm cho chúng ta thành một thiện ích duy nhất, vô giá, một vốn liếng sinh động, dồi dào, nhưng để tăng trưởng, chúng cần phải được vun trồng và đầu tư, nếu không chúng sẽ khô héo và mất giá trị. Hoặc chúng sẽ bị mất đi, rơi vào tay ai đó như tên trộm, chiếm đoạt chúng để biến thành một đối tượng tiêu thụ mà thôi.

Hồng ân Thiên Chúa, như con người chúng ta, không được làm nên để bị tiêu tán như thế. Nó cần không gian, tự do, tương quan, để được hình thành và biểu lộ: cần tình thương không những biến đổi và thăng hoa mọi khía cạnh của đời sống chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng giống Thiên Chúa hơn. Không phải tình cờ mà Chúa Giêsu nói những lời này trên đường tiến về Jerusalem, tại đó, trên thánh giá, Ngài hiến thân để cứu độ chúng ta.

Những công việc bác ái là ngân hàng chắc chắn và sinh lời nhiều nhất để ký thác kho tàng cuộc sống của chúng ta, vì tại đó, như Tin mừng dạy chúng ta, với hai “đồng tiền nhỏ” một bà góa nghèo cũng trở thành người giàu sang nhất thế giới (Xc Mc 12,41-44).

Về vấn đề này, thánh Augustinô dạy rằng: “Một người sẽ hài lòng nếu cho đi một lạng tiền đồng và thu lợi được một lạng bạc, hoặc từ một lạng bạc đạt được một lạng vàng; nhưng từ điều mà ta cho đi, ta nhận được một cái gì thực sự khác biệt, không phải bằng vàng hoặc bạc, nhưng là sự sống đời đời” (Sermo 390,2). Và thánh nhân giải thích lý do tại sao như vậy, rằng: “Điều cho đi sẽ được biến đổi vì người cho đi sẽ được đổi thay” (ibid.). Và để hiểu ý nghĩa điều đó, chúng ta có thể nghĩ đến một bà mẹ ẵm con trong vòng tay: đó chẳng phải là người đẹp nhất và giàu sang nhất thế giới sao? Hoặc hai người yêu nhau, khi ở cạnh nhau: họ không cảm thấy mình là một vua và một hoàng hậu sao? Và chúng ta có thể nêu lên bao nhiêu ví dụ khác.

Vì thế, trong gia đình, trong giáo xứ, trường học, nơi làm việc, bất kỳ chúng ta ở đâu, chúng ta hãy cố gắng đừng bỏ lỡ cơ hội nào để yêu thương. Đó chính là sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta: tập quan tâm chú ý, sẵn sàng, nhạy cảm đối với nhau, như Chúa vẫn làm đối với chúng ta trong mọi lúc”.

Sau hết, Đức Thánh cha nhắn nhủ: “Anh chị em, chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria ước muốn và quyết tâm này: Cầu xin Mẹ là Sao Mai, giúp chúng ta trở thành những người lính canh của lòng thương xót và an bình, trong một thế giới đang bị bao nhiêu chia rẽ, như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dạy chúng ta (Xc Canh thức cầu nguyện Ngày Quốc Tế giới trẻ 19-8-2000) và như các bạn trẻ đã đến Roma dự Ngày Năm Thánh vừa rồi đã chứng tỏ cho chúng ta một cách thật đẹp.

Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến,

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để người ta chấm dứt các cuộc chiến tranh. Kỷ niệm 80 năm dội bom tại Hiroshima và Nagasaki đã thức tỉnh trên toàn thế giới nghĩa vụ phải từ chối chiến tranh như con đường để giải quyết các xung đột. Những người đưa ra các quyết định hãy luôn để ý đến trách nhiệm của họ đối với hậu quả những chọn lựa của họ trên dân chúng. Đừng làm ngơ không biết đến các nhu cầu của những người yếu thế nhất và ước muốn của mọi người mong được hòa bình.

Theo nghĩa này, tôi chúc mừng hai nước Armeni và Azerbaijan, đã đạt tới việc ký tuyên ngôn chung về hòa bình. Tôi cầu mong sự kiện này có thể góp phần vào một nền hòa bình ổn định và lâu bền tại miền nam Caucase”.

Đức Thánh cha nói tiếp: “Trái lại, tình trạng dân chúng ở Haiti ngày càng tuyệt vọng. Liên tiếp có những tin tức về những vụ giết người, bạo lực đủ loại, những vụ buôn người, những vụ cưỡng bách lưu vong và bắt cóc người. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các vị hữu trách để những con tin được trả tự do ngay lập tức, và tôi xin sự hỗ trợ cụ thể của cộng đồng quốc tế để kiến tạo những điều kiện xã hội và cơ chế giúp dân Haiti được sống trong an bình.”

Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu ở Roma và những tín hữu hành hương từ nhiều quốc gia khác, cùng với các nhóm giáo xứ và hội đoàn khác nhau.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

Bài Liên Quan

HĐGM Haiti cám ơn Đức Thánh Cha vì đã...

Hội đồng Giám mục Haiti bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Lêô XIV, vì đã...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: Vũ Khí Hạt Nhân...

Vatican News (06/8/2025) - Trong sứ điệp nhân kỷ niệm 80 năm ngày Mỹ ném bom nguyên...

Ban tuyên úy tại phi trường: Khi Chúa hiện...

Ngày 25 tháng 7 năm 2025, Linh mục Piotr (trái) và Phó tế Cyril (phải) cử hành...

Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Gia đình là nơi...

Trong một thông điệp video gửi đến những người tham dự đại hội lần thứ ba của Mạng lưới...

Ủy Ban Do Thái Hoa Kỳ Tặng Tiền Để...

Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 1 tháng Tám rằng tổ chức...

Thư Gửi Người Bạn Linh Mục Đang Trải Qua...

Nói gì với một linh mục đang trong tình trạng đau khổ hỗn loạn, bị sự hoài...