Lễ Đức Mẹ Dâng Mình – Bổn Mạng Thanh Tuyển

Sáng nay, vào lúc 5g15, quý soeurs và các em Thanh Tuyển hân hoan cử hành Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Dâng Mình, cũng là bổn mạng của các em Thanh Tuyển. Bầu khí linh thiêng và sốt sắng bao trùm nguyện đường trong sự hiện diện trang nghiêm của quý bà, quý soeurs và toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng, cha chủ tế gợi lại ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Dâng Mình như một lời tiên báo về mầu nhiệm Ngôi Hai Nhập Thể, khi Thiên Chúa chọn Đức Maria, Đấng “đẹp lòng Thiên Chúa”, để cộng tác trong chương trình cứu độ nhân loại.

Cha nhấn mạnh đến vẻ đẹp nội tâm của Đức Maria, được Tin Mừng thánh Matthêu ghi lại khi Chúa Giêsu xác định rằng những ai biết lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa, người ấy mới thật sự là mẹ, anh em và gia đình của Ngài.
Liên kết giữa Chúa Kitô và con người không hệ tại những mối tương quan bề ngoài, nhưng bởi một đời sống trung tín thực thi Lời Chúa.

Cha chủ tế đã minh hoạ bài giảng bằng câu chuyện ngắn về một vị hiền triết và người môn đệ trẻ. Người môn đệ luôn khao khát gần gũi thầy nhưng lại nóng vội, ít khi chịu lắng nghe. Một ngày nọ, thầy dẫn anh lên núi, trao cho anh một sợi dây nhỏ nối giữa hai người và bảo anh chỉ được nhìn về phía trước.
Suốt hành trình, dù không nhìn thấy thầy, người môn đệ vẫn cảm nhận được từng nhịp dẫn dắt qua những chuyển động rất nhẹ của sợi dây.

Khi lên đến đỉnh núi, thầy bảo: “Sợi dây bên ngoài rồi cũng sẽ đứt, nhưng nếu con để lời thầy trở thành sợi dây trong tâm hồn, con sẽ không bao giờ xa thầy.”
Câu chuyện là hình ảnh đẹp về đời sống người Kitô hữu: lắng nghe và thực hành Lời Chúa chính là sợi dây vô hình nhưng bền vững nối kết ta với Người, ngay cả khi ta không cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Chúa.

Sau Thánh Lễ, các em Thanh Tuyển đại diện dâng lời chúc mừng quý bà và quý soeurs nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 – ngày tri ân những người đã gieo hạt giống đức tin và nhân bản nơi tâm hồn các em.

Đáp lại, quý soeurs cũng chúc mừng lễ bổn mạng và khích lệ các em trong hành trình tìm hiểu ơn gọi, noi gương Đức Maria: biết lắng nghe, sống khiêm nhường và trung thành với lời mời gọi của Thiên Chúa.

Ngày lễ Đức Mẹ Dâng Mình không chỉ là bổn mạng của Thanh Tuyển, nhưng còn là dịp để mỗi người nhìn lại mối dây liên kết thiêng liêng giữa mình với Chúa: liệu chúng ta có đang “để Lời Chúa dẫn bước từng nhịp chân” như người môn đệ trong câu chuyện không?

Ước mong nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, các em Thanh Tuyển và toàn thể cộng đoàn ngày một vững bước trong thánh ý Chúa, trung tín, hiền hòa và quảng đại dâng trọn đời mình cho Ngài.

Bài Liên Quan

Người Nữ Tu Ngã Xuống Trên Đường Sứ Vụ

"Hạt lúa mì nếu không gieo vào lòng đất và chết đi, nó vẫn trơ trọi một...

Lễ Giỗ Mẹ Marie Rose Nguyễn Kim Nguyệt –...

Trong cái se lạnh của những ngày Mùa Vọng, vào lúc 5h30 sáng ngày 13.12.2025, chị em...

Hồng Ân Kép Của Tỉnh Dòng Đà Nẵng: Thánh...

Ngày 08/12/2025, Tỉnh Dòng Đà Nẵng hân hoan mừng một biến cố đặc biệt: Thánh lễ làm...

Chầu Thánh Thể Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Đồng...

Chúa nhật, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (24/11), Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng đã thay mặt...

Xin Tri Ân Và Tạm Biệt…

XIN TRI ÂN VÀ TẠM BIỆT… Gửi đến Mẹ Maria Goretti yêu quýcùng soeur Emily Louise, soeur Hélène,...

Tiễn Biệt Soeur Bénédicte Du Saint Esprit Trần Quang...

Sáng nay, trong làn mưa nặng hạt, Tỉnh dòng tiễn biệt Soeur Bénédicte Du Saint Esprit Trần...