Lễ Tri Ân và Trưởng Thành tại trường Mầm Non Bình Minh

Hòa trong không khí rộn ràng và xúc động của những ngày cuối năm học, lớp Kỹ Năng Sống – Trường Mầm non Bình Minh, Phú Bổn – đã long trọng tổ chức Lễ Tri Ân và Trưởng Thành cho 10 bạn lớp mẫu giáo lớn, năm học 2024–2025.

Lễ trưởng thành không chỉ là lời tạm biệt tuổi mầm non, mà còn là dịp để mỗi bạn nhỏ nhìn lại hành trình đầu đời – nơi các con học biết yêu thương, biết sẻ chia, biết gắn bó với quý Srs, quý cô và bạn bè.

Từ hôm nay, các con khép lại hành trình tuổi thơ dưới mái trường mầm non thân yêu, để chuẩn bị mở cánh cửa vào lớp Một – bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Đây cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc:

  • Tri ân Cha Mẹ – những người luôn thầm lặng hy sinh
  • Tri ân quý Soeurs, quý cô – những người đã kiên nhẫn gieo hạt mầm yêu thương và tri thức

Buổi lễ diễn ra trong không gian đơn giản nhưng ấm cúng, với sự hiện diện của Ban giám hiệu nhà trường, quý Soeurs, quý cô, các em nhỏ trong lớp, và đặc biệt là quý Ba Mẹ, Ông Bà, anh chị em của 10 “Tân cử nhân nhí”.

Cả lớp đã nồng nhiệt chào đón Sr. Hiệu trưởng và các gia đình bằng giai điệu vui tươi, dễ thương qua vũ khúc “Khám phá thế giới tuyệt vời”. Tiếp đó, giọng ca đơn sơ trong sáng và ấm áp của các con đã khiến cả khán phòng bồi hồi xúc động qua bài hát “Vòng tay Ba Mẹ”.

Sau lời chào mừng của Soeur phụ trách lớp, Soeur Bùi Thị Thu Trang – Hiệu trưởng nhà trường – đã có đôi lời cảm ơn quý Ba Mẹ và chúc mừng các Tân cử nhân.

Trong niềm vui xen lẫn chút ngại ngùng khi đứng trước đông đảo quan khách, 10 Tân cử nhân đã mạnh dạn nói lời cảm ơn Nhà trường, quý Soeurs, quý cô và chia tay các em nhỏ. Những cái bắt tay nhỏ bé của các em như lời chào đầy lưu luyến dành cho các anh chị sau ba năm gắn bó trong lớp Kỹ Năng Sống.

“Công Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

“Ba Mẹ kính yêu, thật hạnh phúc khi được làm con của Ba Mẹ…”

Trái tim Ba Mẹ như tan chảy trước những lời cảm ơn đơn sơ, chân thành của các con. Hạnh phúc hơn nữa khi Ba Mẹ được nhận món quà và bức thư đầu tiên – những nét chữ non nớt nhưng đầy cố gắng mà các con dâng tặng.

Khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ chính là nghi thức “SỢI RUY BĂNG YÊU THƯƠNG”.

Từ ngày con cất tiếng khóc chào đời, đôi tay Ba Mẹ đã nâng niu con qua từng ngày tháng. Đôi tay ấy dìu con những bước đi đầu tiên, lau khô giọt nước mắt khi con vấp ngã, cùng con vẽ nên những giấc mơ tuổi thơ.

Rồi thời gian trôi… Đôi tay ấy không thể mãi nắm giữ con. Sẽ đến lúc con phải bước đi trên hành trình riêng của mình. Nhưng trong trái tim con, mãi khắc ghi lời biết ơn đến Ba Mẹ – người hùng vĩ đại của cuộc đời con.

Sợi dây ruy băng đỏ – có trái tim ở giữa – do chính các con chuẩn bị, là biểu tượng cho tình yêu, sự gắn kết và lòng tri ân. Ba hoặc Mẹ được mời lên sân khấu, để cùng con cột sợi dây này – đầu này nơi tay Cha Mẹ, đầu kia nơi tay con. Khoảnh khắc ấy ngập tràn cảm xúc: từ ánh mắt, nụ cười, cái ôm cho đến giọt nước mắt hạnh phúc.

Những dải ruy băng này rồi sẽ tháo ra. Những trái tim giấy có thể phai màu. Nhưng tình yêu và cảm xúc của hôm nay – sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tất cả chúng ta.

Hôm nay, các con không chỉ tặng Ba Mẹ một món quà vật chất. Các con đã biết trao tặng món quà lớn lao hơn: Lòng biết ơn và dấu ấn của sự trưởng thành.

Chiếc ruy băng này, trái tim yêu thương này, và khoảnh khắc hôm nay – sẽ là kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong hành trình khôn lớn của các con.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội, tiếng pháo kim tuyến rực rỡ, và trong những lời chúc mừng dành cho các Thiên thần nhỏ – những mầm non hôm nay, những hy vọng rạng rỡ của ngày mai. Trong lời cảm ơn những người Ba, người Mẹ, quý Soeurs, quý cô – những người không chỉ dạy các con con chữ, mà còn dạy các con biết yêu thương và sống lòng biết ơn.

Xem Thêm

SNLC – THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH –...

https://youtu.be/k5GKpYSfZH4 Lời Chúa Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không...

Giờ Cầu Nguyện Bên Mẹ La Vang

LỜI MỞ ĐẦU Anh chị em thân mến, Hôm nay, trong niềm hân hoan của tháng Hoa –...

Đức Thánh Cha Lêô ghi nhận “tác động phi...

Đức Thánh Cha Lêô XIV ghi nhận rằng Thông điệp của Đức Phanxicô đã dạy cho con...